Lộ tin nhắn Sir Alex chê Arsenal đá chán trước PSG
BongDa.com.vnTheo L'Equipe, Sir Alex Ferguson đã gửi tin nhắn cho chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, mỉa mai lối chơi phòng ngự "nhàm chán" của Arsenal trong trận chung kết Champions League.
Cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã thẳng thừng chê bai màn trình diễn tẻ nhạt của Arsenal thông qua một tin nhắn gửi đến Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, ngay sau trận chung kết Champions League.
Hồi đầu tháng, Arsenal vừa giải cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm khi bỏ xa Manchester City 7 điểm. Tuy nhiên, Pháo thủ đã đánh rơi cơ hội giành cú đúp lịch sử. Dù có khởi đầu hoàn hảo với bàn mở tỷ số của Kai Havertz ngay phút thứ 6 tại sân Puskas Arena (Budapest), thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn để PSG gỡ hòa nhờ cú sút phạt đền của Ousmane Dembele. Trong loạt luân lưu cân não, sự xuất sắc của đại diện nước Pháp cộng với việc Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes sút hỏng đã dâng chiếc cúp vô địch cho PSG, giúp họ bảo vệ thành công ngôi vương.
Sự bế tắc của Arsenal trên hàng công tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi họ chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu và cầm bóng vỏn vẹn 25%. Chuyên gia Jamie Carragher thậm chí đã lên tiếng kêu gọi Pháo thủ bổ sung một trung phong và một cầu thủ chạy cánh trái cho chiến dịch 2026/27.
Theo tiết lộ từ tờ L’Equipe (Pháp), lối đá tử thủ này đã khiến cựu thuyền trưởng Manchester United, Sir Alex Ferguson phải lên tiếng. Trong tin nhắn chúc mừng gửi tới Chủ tịch PSG, chiến lược gia từng hai lần vô địch Champions League viết: "Nasser, Alex Ferguson đây. Làm tốt lắm, đó là một đêm khó khăn cho cậu, nhưng cậu đã đối đầu với một đội bóng nhàm chán chẳng làm gì khác ngoài việc phòng ngự. Tận hưởng kỳ nghỉ đi, cậu xứng đáng với điều đó."
Về phần mình, HLV Mikel Arteta tỏ ra vô cùng thất vọng nhưng vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ. Trả lời họp báo sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Trước tiên, tôi sẽ dành vài ngày bên gia đình và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xem xét lại những gì mình đã làm. Chúng tôi sẽ bắt đầu đưa ra những quyết định rất quan trọng nếu muốn vươn tới một đẳng cấp khác. Và chúng tôi sẽ phải thể hiện tham vọng đó bởi chúng tôi thừa sức làm được, nhưng điều đó đòi hỏi sự tham vọng, nhanh chóng và rất thông minh."
Ông nói thêm: "Tôi muốn chúc mừng PSG, đặc biệt là Luis Enrique, bởi theo ý kiến của tôi, họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Những gì họ có thể làm với quả bóng, với các pha xử lý cá nhân, tôi chưa từng thấy, và việc thi đấu ở một số khu vực nhất định khi không có bóng vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng họ buộc bạn phải làm vậy. Vì thế, càng phải dành nhiều lời khen hơn cho các cầu thủ."
Gác lại nỗi buồn tại Hungary, dàn sao Arsenal phải nhanh chóng sốc lại tinh thần để tham dự buổi lễ rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Hàng trăm nghìn người hâm mộ đã đổ về phía bắc London để chung vui cùng Arteta và các học trò, gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến tàu điện ngầm và tàu nổi tại thủ đô nước Anh.




