Liverpool nhắm Markus Krosche khi ông đã đánh mất "bàn tay …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Liverpool nhắm Markus Krosche khi ông đã đánh mất "bàn tay Midas"

BongDa.com.vnLiverpool được cho là đang cân nhắc đưa Giám đốc Thể thao của Eintracht Frankfurt, ông Markus Krosche, về thay thế cho Richard Hughes.

Markus đang ở trong tầm ngắm của Liverpool. Ảnh: Osnapix/Marcus Hirnschal.
Markus đang ở trong tầm ngắm của Liverpool. Ảnh: Osnapix/Marcus Hirnschal.

Richard Hughes đã chính thức từ chức vào thứ Bảy tuần trước để chuyển sang dẫn dắt bộ phận tuyển dụng tại "gã khổng lồ" Saudi Arabia, Al-Hilal.

Gia nhập từ Bournemouth vào năm 2024, Hughes đã điều hành ba kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù tác động thực sự của các bản hợp đồng chỉ có thể được đánh giá sau một thời gian dài, nhưng di sản mà ông để lại cho đến nay vẫn chưa cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

Quyết định không mua sắm ồ ạt vào năm 2024 từng được coi là một bước đi bậc thầy khi "Lữ đoàn đỏ" tiến thẳng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa giải sau đó. Tuy nhiên, kể từ khi ngân sách được nới lỏng vào năm ngoái, thành công bắt đầu quay lưng với đội bóng.

Khoản chi tiêu kỷ lục trong hai mùa hè qua vẫn chưa mang lại quả ngọt. Cựu danh thủ Jamie Carragher thậm chí còn nhận định rằng kỳ chuyển nhượng năm 2025 có thể đi vào lịch sử như một trong những kỳ chuyển nhượng tồi tệ nhất, nếu Florian Wirtz và Alexander Isak không cải thiện phong độ rõ rệt trong mùa giải này.

Theo nguồn tin từ cơ quan thông tấn Sport1 của Đức, Krosche – "phù thủy" tuyển dụng của Frankfurt – là một trong những cái tên hàng đầu mà Liverpool đang xem xét để thay thế Hughes.

Vị giám đốc 45 tuổi này vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng có một điều khoản giải phóng cho phép một vài câu lạc bộ chọn lọc được phép chiêu mộ ông với mức phí khoảng 3-4 triệu Euro. Liverpool được tin là nằm trong nhóm câu lạc bộ có quyền kích hoạt điều khoản này.

Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi một chút vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Liverpool có lẽ đã có thể bổ nhiệm ông mà không tốn một xu. Lý do là bởi Krosche đã phải chịu một sự sa sút danh tiếng khá nặng nề trong năm qua.

Từng được coi là một trong những Giám đốc Thể thao hàng đầu, nếu không muốn nói là số một châu Âu, vị sếp người Đức này được cho là đã phải xoay xở điên cuồng để giữ ghế trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè vừa qua.

Ông đã tạm thời giữ được vị trí nhờ các thương vụ phút chót: đẩy Hugo Larsson sang Fulham và Jean-Matteo Bahoya sang Leeds. Cả hai đều là hợp đồng cho mượn nhưng kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè tới, dự kiến thu về khoảng 50 triệu Euro.

Đây là nhiệm vụ sống còn vì ban lãnh đạo Frankfurt đã đặt ra mục tiêu tài chính khắt khe cho Krosche. Đội bóng Bundesliga cần cắt giảm nhân sự thừa thãi và tìm lại sự ổn định sau những kỳ chuyển nhượng mua sắm thiếu trọng tâm gần đây.

Markus từng đạo diễn những thương vụ xuất sắc. Ảnh: Imago.
Markus từng đạo diễn những thương vụ xuất sắc. Ảnh: Imago.

Krosche cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu này. Tờ BILD cho biết, trong một "cuộc họp khẩn" vào thứ Tư tuần trước, câu lạc bộ đã quyết định giữ ông lại ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không ai kỳ vọng ông sẽ ở lại cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Dù các nhân vật cấp cao, bao gồm cả chính Krosche, liên tục phủ nhận những tin đồn về rạn nứt, người ta tin rằng mối quan hệ của ông với nhiều người tại câu lạc bộ đang trở nên rất căng thẳng.

Mọi thứ đã đảo lộn một cách chóng mặt đối với Frankfurt và Krosche chỉ trong một năm. Năm 2025, câu lạc bộ đạt được một trong những thứ hạng cao nhất lịch sử Bundesliga và thực hiện thành công các thương vụ bán ngôi sao Omar Marmoush và Hugo Ekitike với giá cắt cổ.

Nhưng đến mùa xuân năm nay, viễn cảnh không thể u ám hơn. Frankfurt rơi vào tình trạng "vô định" tại Bundesliga (cuối cùng xếp thứ 8) và hai huấn luyện viên chính thức đã bị sa thải.

Dino Toppmoller không thể tiếp nối thành công của mùa giải trước đó, khiến đội bóng trở nên hỗn loạn ở hàng thủ và bị sa thải vào tháng Giêng. Tuy nhiên, Krosche đã mắc sai lầm nghiêm trọng hơn khi bổ nhiệm cựu sao Liverpool, Albert Riera, vào ghế nóng.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha là một thảm họa toàn diện tại Frankfurt. Riera bị sa thải ngay sau vòng đấu cuối cùng do để mất kiểm soát phòng thay đồ vì những hành vi kỳ quặc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Trên mặt trận chuyển nhượng, Krosche dường như cũng đã đánh mất "bàn tay Midas". Frankfurt từng thu về lợi nhuận hơn 330 triệu Euro chỉ tính riêng từ việc bán tiền đạo trong những năm gần đây, nhưng Krosche đã không thể duy trì di sản này sau khi Marmoush và Ekitike ra đi.

Những cái tên như Elye Wahi, Michy Batshuayi, Jonathan Burkhardt, Younes Ebnoutalib và Arnaud Kalimuendo đã tiêu tốn khoảng 60 triệu Euro (mua và mượn), nhưng không ai trong số họ khỏa lấp được khoảng trống của những người tiền nhiệm. Thực tế, việc chi 26 triệu Euro cho Wahi được đánh giá là một quyết định sai lầm không kém gì việc bổ nhiệm Riera.

Các thương vụ ra đi phút chót của Larsson và Bahoya cũng cho thấy Krosche không còn giữ được thế thượng phong trên bàn đàm phán. Trước đó ông từng hét giá 60 triệu Euro cho mỗi cầu thủ, nhưng thay vì thu về 120 triệu Euro, ông đã phải chấp nhận con số khiêm tốn 50 triệu Euro.

16 cầu thủ đội một đã bị thanh lý trong mùa hè này. Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu, Frankfurt vẫn đang phải chịu đựng những lỗ hổng phòng ngự tương tự mùa trước, bất chấp việc đã đầu tư hơn 30 triệu Euro cho các trung vệ và tiền vệ phòng ngự mới.

Họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Bundesliga mùa này, để Union Berlin cầm hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước 3-1 ở vòng khai màn, trước khi thảm bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Augsburg vào cuối tuần qua.

Rõ ràng, mối lương duyên giữa Krosche và Frankfurt không còn hạnh phúc. Vị giám đốc 45 tuổi này cần một môi trường mới. Liverpool có thể mang lại cho ông điều đó, nhưng nhìn vào hồ sơ gần đây, đây chắc chắn là một canh bạc đầy rủi ro của đội chủ sân Anfield.