Liverpool - Tottenham: Cơ hội tuyệt vời cho Mourinho
BongDa.com.vnCuộc đối đầu đêm nay giữa Liverpool và Tottenham sẽ là cơ hội tuyệt vời để HLV người Bồ rút ngắn tỉ số với người đồng nghiệp Jurgen Klopp.
Jose Mourinho: Chúng tôi tới Anfield để giành chiến thắng
Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng chiếm giữ hai vị trí đầu bảng, Liverpool và Tottenham, không chỉ nóng bỏng trên sân bóng mà còn ở ngoài đường pitch, với sự xuất hiện của hai HLV thành công nhất hiện nay: Jurgen Klopp và José Mourinho.
Trong lịch sử đối đầu của hai HLV này, Jurgen Klopp đang chiếm ưu thế với 5 lần giành chiến thắng, còn số trận thắng Jose Mourinho đạt được chỉ là 2 lần. Vị HLV người Đức là một trong số những HLV mà Người Đặc Biệt không ngại nhưng ngán gặp.
Trận chiến trên băng ghế chỉ đạo rất đáng xem giữa hai HLV xuất sắc nhất của hai trường phái bóng đá đối lập.
Giống như Pep Guardiola, HLV Klopp là tín đồ của bóng đá tấn công trong khi Jose Mourinho thì nổi tiếng với lối chơi thực dụng, phòng ngự phản công. Chính vì vậy, trận chiến trên băng ghế chỉ đạo chẳng khác nào Nước với Lửa.
Trong trận chiến mùa giải trước khi Mourinho mới nhận lời dẫn dắt Tottenham, Gà trống đã thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà. Mặc dù vậy, các học trò của Người Đặc Biệt chơi không hề tồi. Với lối chơi phòng ngự phản công, Tottenham chỉ cầm bóng 33% nhưng vẫn tung ra được 14 cú dứt điểm, hơn cả Liverpool (13 cú sút).
Xét vào tình thế hiện tại, cuộc đối đầu đêm nay sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để HLV người Bồ rút ngắn tỉ số với người đồng nghiệp. Trước trận đấu, vị chiến lược gia 57 tuổi đã nổ phát súng đầu tiên châm ngòi cho cuộc chiến với phát biểu rất gắt: "Hãy cho tôi danh sách chấn thương của Liverpool và so sánh với đội hình mạnh nhất của họ. Tôi cũng có thể cung cấp cho các bạn danh sách 10 ca chấn thương của Tottenham. Liverpool chỉ có một chấn thương lớn, đó Van Dijk thôi. Tôi nghĩ truyền thông đã làm quá tình hình của Liverpool lên."
Mourinho thực sự cho rằng chỉ có chấn thương của Van Dijk là đáng lưu tâm hay là bài tâm lý chiến của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Người Đặc Biệt có cái lý của mình khi những Jordan Henderson, Alisson Becker, Trent Alexander - Arnold ... vẫn có mặt trên sân. Song không thể phủ nhận các chấn thương liên tiếp khiến Liverpool yếu đi rất nhiều.
Thiếu Van Dijk, Fabinho phần nào có thể khỏa lấp vị trí này nhưng Liverpool sẽ thiếu đi những pha không chiến, thứ vũ khí lợi hại của họ. Chưa kể đến việc vị trí mỏ neo của Liverpool sẽ không có người tốt nhất đảm nhận, Fabinho, khi anh này phải đá trung vệ. Vị trí mỏ neo là vị trí rất quan trọng với các đội bóng khi phải đối đầu với Tottenham vào thời điểm này. Một Harry Kane toàn diện chơi lùi sâu như một số 9 ảo, sẽ gây khó khăn rất lớn cho các trung vệ nếu không có sự giúp đỡ của tiền vệ mỏ neo.
Mất đi Diego Jota, cầu thủ đang có phong độ cao là tổn thất không nhỏ với Liverpool.
Thêm vào đó, những chấn thương của Diego Jota và Thiago Alcantara cũng khiến cho Liverpool thiếu đi những phương án tấn công. Roberto Firmino đang không có phong độ tốt, nếu có sự xuất hiện của Jota, Liverpool chắc chắn sẽ có sức tấn công tốt hơn. Sự vắng mặt của Thiago thì làm cho tuyến giữa của Liverpool thiếu đi những đường chuyền có sức sát thương, điều rất cần thiết cho những đội bóng phải đối đầu với sơ đồ chiến thuật của Jose Mourinho.
Chưa hết mặc dù Trent Alexander-Arnold đã trở lại sau chấn thương nhưng anh không có thể trạng tốt nhất. Mới đây trong trận đấu với Fulham, cầu thủ trẻ người Anh cũng phải rời sân nhường chỗ cho Neco Williams giữa trận để chăm sóc vết thương. Phong độ mùa này của Arnold là không tốt, truyền nhân của Steven Gerrard mới có một pha kiến tạo ở Premier League, khác hẳn với phong độ khủng khiếp mùa giải năm ngoái. Matip cũng vậy, không có 100% thể lực và còn đang chưa rõ anh có thể ra sân trong trận đấu gặp Tottenham hay không, với cái thắt lưng bị đau.
HLV Jurgen Klopp rất lo lắng với tình trạng thể lực của các học trò.
Tottenham của Mourinho không chỉ có lợi thế về mặt nhân sự mà họ còn đang có phong độ tốt hơn Liverpool, nhờ sự tỏa sáng chưa có dấu hiệu dừng lại của 2 ngôi sao Harry Kane và Son Heung-min. Cặp đôi này đã ghi tới 19 bàn thắng trên tổng số 24 bàn của Tottenham và cung cấp tới 14 kiến tạo tại NHA. Hàng thủ của Tottenham cũng đang tốt nhất giải chỉ với 10 bàn thua.
Trận hòa trước Crystal Palace của Tottenham khác hẳn trận hòa của Liverpool với Fulham. Bởi Gà trống thi đấu rất hay và chỉ chịu thua trước những khoảnh khắc xuất thần của thủ môn Vicente Guaita, trong khi đó Liverpool phải cần tới may mắn mới có được quả phạt đền để gỡ hòa.
Với "đôi tình nhân trên sân bóng" Kane - Son, Tottenham có thể tự tin vào một chiến thắng.
Thiên thời có, nhân hòa có, cái duy nhất Tottenham thiếu là địa lợi vì họ phải chơi trên sân của Liverpool song sức ép từ chỉ 2.000 CĐV Liverpool cò lẽ cũng không phải điều gì quá khó chịu.
Đánh bại Manchester City của Pep Guardiola, hủy diệt Manchester United ngay trên sân nhà, và nếu chiến thắng Liverpool đêm nay, Mourinho có thể vỗ ngực tự hào trước những nghi ngờ rằng thứ bóng đá của mình đã hết thời. Đó cũng là sự trả thù ngọt ngào của Mourinho dành Klopp vì ông sẽ là người cắt đứt mạch bất bại dài nhất trên sân nhà trong lịch sử của CLB thành phố cảng (65 trận).