Lineker đòi Infantino từ chức sau bê bối thẻ đỏ
BongDa.com.vnGary Lineker cùng nhiều chuyên gia bóng đá chỉ trích dữ dội Gianni Infantino và FIFA sau quyết định gây tranh cãi về lệnh cấm thi đấu của Folarin Balogun và Jarell Quansah tại World Cup.
Sự bất nhất trong cách điều hành World Cup 2026 của FIFA đang đẩy Chủ tịch Gianni Infantino vào tình thế vô cùng khó khăn. Làn sóng phẫn nộ bùng phát sau khi cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đưa ra quyết định gây tranh cãi - cho phép tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ xóa bỏ án treo giò dù trước đó anh đã bị truất quyền thi đấu trong trận thắng Bosnia và Herzegovina.
Đáng chú ý, sự khoan hồng này lại đi ngược hoàn toàn với trường hợp của Jarell Quansah. Cầu thủ người Anh phải nhận án phạt cấm thi đấu tới hai trận sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Mexico, buộc anh vắng mặt trong trận tứ kết gặp Na Uy và trận bán kết nếu Tam Sư giành quyền đi tiếp.
Gary Lineker, cựu danh thủ nổi tiếng, đã bày tỏ sự gay gắt khi khẳng định: “Tôi nghĩ chiếc ghế của ông ấy tại FIFA hiện đã gần như không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, trên chương trình The Rest is Football, Alan Shearer cũng thể hiện sự bức xúc: “FIFA tự gây rắc rối cho chính mình. Tại sao Quansah phải nhận án phạt hai trận, trong khi Balogun được xóa án và cho phép thi đấu? Điều này hoàn toàn tai tiếng và mang tính đạo đức giả”.
Không dừng lại ở đó, cựu tiền vệ Chelsea Joe Cole còn ví von cách điều hành của ông Infantino giống như nhân vật hài kịch Basil Fawlty, người luôn lúng túng và gây ra sai lầm. Micah Richards cũng đồng tình khi mô tả sự việc là một “trò hề” làm lu mờ những thành công của giải đấu.




