Liệu Tottenham có thể lật ngược tình thế sau khởi đầu bết bát?
BongDa.com.vnSau khởi đầu tệ hại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Tottenham đứng trước cơ hội xoay chuyển tình thế nhờ những thống kê kỳ vọng và lịch thi đấu thuận lợi phía trước.
Tottenham đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải Ngoại hạng Anh, và người hâm mộ đội bóng thành London chỉ còn biết hy vọng tình hình sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sau năm vòng đấu đầu tiên, Spurs chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn hai điểm cùng hiệu số âm sáu. Đáng báo động hơn, trước khi có được bàn thắng danh dự ở phút 86 trong thất bại 2-3 trước Aston Villa, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto De Zerbi đã trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài tới 7 giờ 26 phút thi đấu.
Dù ban lãnh đạo từng chi hơn 300 triệu bảng để mang về hàng loạt tân binh chất lượng, tập thể đắt giá này vẫn thi đấu rời rạc và đối mặt với nguy cơ rơi vào cuộc chiến trụ hạng năm thứ ba liên tiếp sau hai mùa giải liền xếp thứ 17.
Chính vì vậy, quãng nghỉ ba tuần dành cho các đội tuyển quốc gia được xem là bước ngoặt sống còn để De Zerbi làm mới hoàn toàn cỗ máy. Do phong độ sa sút thảm hại, chỉ có 13 cầu thủ thuộc đội một Tottenham được triệu tập đợt này. Tận dụng khoảng thời gian quý giá đó, chiến lược gia người Ý dành trọn hai tuần tập luyện chuyên sâu cùng nhóm trụ cột ở lại trung tâm huấn luyện. Đây là cơ hội lý tưởng để các mắt xích làm quen với triết lý pressing và định hình lối chơi, nhằm chấm dứt chuỗi ngày khủng hoảng.
Xét về mặt dữ liệu phân tích, tình hình của Spurs không hoàn toàn đen tối như vị trí thực tế trên bảng xếp hạng. Theo thống kê từ Opta, Tottenham sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vượt trội đối thủ ở ba trong năm trận đấu trước Newcastle, Aston Villa và Nottingham Forest.
Trên bảng xếp hạng điểm số kỳ vọng (xPts), đội bóng Bắc London đứng thứ 13, mức điểm tương đương một vị trí an toàn ở giữa bảng. Vấn đề cốt lõi của Gà trống nằm ở khâu dứt điểm yếu kém khi các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đồng thời việc bị dẫn trước tới 36% tổng thời lượng thi đấu khiến họ luôn phải ở trong thế rượt đuổi tỷ số đầy rủi ro.
Hàng thủ lỏng lẻo tiếp tục là điểm yếu chí mạng khiến Spurs trả giá đắt. Sau trận thua Aston Villa, huấn luyện viên De Zerbi bộc bạch:
"Tôi vô cùng thất vọng, buồn bã và bức xúc với màn trình diễn này. Chúng tôi không thể để thua trận theo cách như vậy, chúng tôi không thể để thủng lưới bàn thua thứ hai."
Bàn thua đó đến từ pha phát bóng dài đơn giản của thủ môn đối phương, bất chấp việc ban huấn luyện đã cảnh báo kỹ lưỡng từ trước. Trên thực tế, Villa thực hiện tới 51 đường chuyền dài trước Spurs, con số cao nhất của họ từ đầu mùa, nhưng các hậu vệ áo trắng vẫn hoàn toàn lúng túng.
Thời cơ để Spurs trỗi dậy đang mở ra khi lịch thi đấu năm trận tiếp theo của họ được đánh giá là dễ thở thứ tư tại giải đấu, với các cuộc đọ sức trước Coventry, Crystal Palace, Leeds và chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United vào 23h30 ngày 10/10. Để nắm bắt cơ hội, De Zerbi cần nhanh chóng tìm ra bộ khung đá chính tối ưu sau khi đã thử nghiệm tới 19 cầu thủ xuất phát khác nhau.
Ở tuyến giữa, bản hợp đồng 85 triệu bảng Mateus Fernandes cần được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường để phát huy nhãn quan chuyền bóng xuyên tuyến. Bên cạnh đó, những bom tấn tấn công như Savio, Omar Marmoush hay Dominic Solanke cần sớm tìm lại bản năng sát thủ. Thời gian không còn chờ đợi De Zerbi, và cuộc hồi sinh của Tottenham buộc phải bắt đầu ngay từ thời điểm này.




