Liệu Carrick có thể giúp fan MU kết thúc 493 ngày khổ sở vì lời thề độc?
BongDa.com.vnFrank Ilett, hay còn được biết đến với biệt danh "Mái tóc United", cần đội bóng của Michael Carrick đánh bại West Ham để có lần cắt tóc đầu tiên sau 493 ngày.
Frank Ilett, một cổ động viên Man Utd đến từ Oxfordshire, đã trở thành nhân vật chính, trả lời các câu hỏi họp báo về tài năng quản lý của HLV Michael Carrick. Jamie Weir của Sky Sports đặt những câu hỏi đầu tiên, bên cạnh sự hiện diện của phóng viên tờ L’Equipe và đài CBS News.
Với những ai chưa biết, Ilett đã nổi tiếng toàn cầu nhờ một quyết định đơn giản nhưng khắc nghiệt: Từ chối cắt tóc. Trong một bài đăng mạng xã hội ngày 5/10/2024, Ilett thề sẽ không bước chân vào tiệm cắt tóc cho đến khi Man Utd thắng 5 trận liên tiếp. Và lời thề đó đã kéo dài suốt 493 ngày qua.
Thời điểm đưa ra lời thề thật trớ trêu. Lần cắt tóc cuối cùng của Ilett diễn ra vào giai đoạn cuối triều đại Erik ten Hag. Sau đó, chiến thuật gò bó của Ruben Amorim khiến anh chỉ muốn "bứt tóc" vì ức chế chứ không phải cắt nó đi. Cho đến trước chiến thắng 2-0 trước Spurs cuối tuần vừa qua, chuỗi thắng dài nhất mà Quỷ đỏ có được chỉ là 3 trận.
Nhưng giờ đây, sự giải thoát đang ở rất gần. Man Utd đã tìm lại bản sắc dưới thời Michael Carrick, và Ilett cũng sẽ tìm lại diện mạo của mình nếu Quỷ đỏ đánh bại West Ham tại sân London rạng sáng mai, qua đó hoàn tất chuỗi 5 trận thắng mơ ước.
Khi được hỏi liệu có thầm mong một kết quả hòa để tiếp tục duy trì sự nổi tiếng hay không, Ilett lắc cái đầu xù của mình: "Trước tiên tôi là fan Man Utd. Tôi vui vì thấy đội bóng chơi hay trở lại. Đó luôn là mục đích ban đầu: Muốn thấy đội trở lại mạch thắng. Tôi chưa bao giờ định làm người sáng tạo nội dung hay gì cả".
Ai có thể ngờ tóc anh sẽ dài thêm 25cm sau lời thề? Hay việc tài khoản Instagram của anh thu hút tới 1,2 triệu người theo dõi?
Sự công nhận lớn nhất đến vào thứ Hai, khi chính HLV Carrick thừa nhận ông biết về mái tóc của Ilett. "Tôi có biết chuyện này. Các con tôi đã kể cho tôi nghe. Dù nó không ảnh hưởng đến chuyên môn hay các bài nói chuyện với đội bóng, nhưng câu chuyện này thực sự khiến tôi mỉm cười", Carrick chia sẻ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Khi Ilett đến Old Trafford xem trận thắng Chelsea 2-1 hồi tháng 9, một fan quá khích đã túm lấy mái tóc của anh, lắc mạnh và chửi bới là kẻ hám danh.
Kẻ tấn công đã bị cấm đến sân vô thời hạn, nhưng Ilett cũng chưa dám quay lại khán đài kể từ đó. "Một khi thử thách kết thúc, hy vọng tôi sẽ bớt bị nhận diện hơn và có thể đi xem bóng đá thoải mái trở lại".
Được ghi lại chi tiết trên Instagram, mái tóc xù của Ilett đã trở thành một phép ẩn dụ trực quan cho những khó khăn của Man Utd. Dù nó có "sống sót" qua trận đấu ngày mai hay không, Ilett đã đại diện cho một giai đoạn ảm đạm: Suốt 16 tháng qua, những đợt "cắt giảm" đáng chú ý nhất của CLB lại chỉ diễn ra trong các văn phòng hành chính.
Trong quá trình này, Ilett cũng kiếm được một khoản kha khá nhờ làm influencer. Các nhãn hàng đua nhau tìm đến anh. Sáng thứ Ba, hãng Argos tiết lộ họ sẽ theo dõi buổi livestream xem bóng đá của Ilett và sẵn sàng ship hỏa tốc một bộ tông đơ đến tận cửa nhà anh nếu cần.
Liệu danh tiếng của Ilett có giảm sút khi cột mốc 5 trận thắng bị phá vỡ? Có lẽ. Nhưng anh khẳng định mình đã sẵn sàng gặp thợ cắt tóc. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thử thách, Ilett trông còn "rối bời" hơn cả đội bóng của mình.
Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về triết lý của HLV Michael Carrick, có thể tham khảo qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.




