Lamine tỏa sáng trong vai trò số 10 mới mẻ trước Betis

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Lamine tỏa sáng trong vai trò số 10 mới mẻ trước Betis

BongDa.com.vnMột Lamine Yamal hoàn toàn mới, nhưng xuất sắc chẳng kém phiên bản chạy cánh quen thuộc, đã chính thức lộ diện.

Yamal đã gây bất ngờ ở vai trò mới.
Yamal đã gây bất ngờ ở vai trò mới.

Mặc dù đây chỉ là giải pháp tình thế – khi cả HLV Hansi Flick và Ferran Torres đều thừa nhận họ chưa hề tập miếng đánh này trong tuần – nhưng thử nghiệm xếp số 10 đá như một "nhạc trưởng" trước Betis tại La Cartuja đã thành công rực rỡ.

Dù là do thế trận xô đẩy, do cảm hứng thăng hoa, hay đơn giản vì cậu sở hữu tư duy của một thiên tài bóng đá, Lamine đã có một màn trình diễn để đời. Các chỉ số thống kê của cậu thực sự "khủng", vượt xa giá trị của bàn thắng trên chấm phạt đền: tạo ra 4 cơ hội, 4 lần qua người thành công, 16 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân. Lamine luôn tìm thấy đồng đội ở vị trí thuận lợi nhất. Cậu chơi bóng đầy hào sảng, vừa tự mình tỏa sáng vừa làm bệ phóng cho tập thể. Chắc chắn Lamine có thể tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng cậu chọn cách "dọn cỗ" cho đồng đội. Và không chỉ có vậy.

Cậu còn cống hiến hết mình cho mặt trận phòng ngự. Lamine là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất đội (7 lần), vượt mặt cả những tiền vệ trung tâm như Pedri (4) hay các hậu vệ như Cubarsi (3) và Gerard Martin (3). HLV Flick đã đặc biệt khen ngợi chi tiết này sau trận đấu. Trong hệ thống của chiến lược gia người Đức, vị trí hộ công là chốt chặn quan trọng; và Lamine hoàn toàn ý thức được điều đó. Cậu sẵn sàng "xắn tay áo" lên làm việc, kết hợp cùng khả năng gây áp lực bền bỉ của Ferran để tạo nên những thông số phòng ngự xuất sắc.

Màn trình diễn áp đảo ấy cho phép người ta mơ về một Lamine rất khác trong tương lai. Nhiều người từng hình dung cậu đá "số 9 ảo" như Messi, nhưng những gì diễn ra tại La Cartuja không hẳn là vậy. Đó là hình ảnh của một hộ công cổ điển, chịu khó lùi sâu nhận bóng và phát động tấn công. Những pha dốc bóng dài, thường hơi lệch sang phải, tạo nên sự khác biệt.

Anh đã có những đóng góp vô cùng ấn tượng.
Anh đã có những đóng góp vô cùng ấn tượng.

Khác với phong cách của Fermin, Olmo hay Gavi, diện mạo Barca đã thay đổi hoàn toàn dưới gót giày Lamine. Đội bóng di chuyển nhịp nhàng như một chiếc đàn accordion, co giãn theo nhịp điệu mà cậu điều khiển. Ở tuổi 18, Lamine vẫn là "cơn lốc" bên hành lang cánh, nơi cậu mang lại thứ vũ khí đắt giá nhất bóng đá hiện đại: khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, việc Lamine bó vào trung lộ cung cấp thêm cho Flick một lượng "đạn dược" dồi dào. Ông có thể đang nắm trong tay một "vũ khí hủy diệt hàng loạt" với số 10 chơi ở trung tâm. Các đối thủ đã bắt đầu bắt bài, lên kế hoạch "bóp nghẹt" Lamine ở biên rồi khoét vào khoảng trống sau lưng cậu. Khi Lamine đá giữa, đội hình Barca cân bằng hơn khi phòng ngự, nhưng quan trọng nhất là sức sát thương trên hàng công trở nên khó lường hơn. Nó khiến đối thủ bất an.

Đó là một hồ sơ năng lực khác của Lamine. Chúng ta hãy chờ xem cậu sẽ còn tiến hóa đến đâu.