Lạ lùng, Mourinho giờ bỗng 'thích hòa"!
BongDa.com.vnJose Mourinho vốn là con người ngạo nghễ, quyết liệt đến hiếu chiến. Nhưng chỉ sau vài tháng ở Old Trafford, ông đã trở nên 'hiền lành' đến kì lạ.
Nhắc đến Jose Mourinho, người ta sẽ nhớ ngay đến một vị chiến lược gia tài năng, thực dụng và có phần ngạo mạn. Ông không hề muốn chịu thua một ai, dù trên sân, hay ở chốn hậu trường. Trong mỗi lần phỏng vấn trước lẫn sau trận, Mourinho xem đó như một cuộc chiến. Mỗi lời phát biểu của ông đều rất thâm thúy, hóm hĩnh nhưng luôn sắc như lưỡi dao cạo.
Mourinho vốn rất cao ngạo.
Những lần 'đấu khẩu' của Mourinho với giới truyền thông, với các đồng nghiệp như Arsene Wenger, Pep Guardiola, hay chính Sir Alex Ferguson đều được đưa vào hàng 'kinh điển'. Mourinho khi nặng lời, khi nhẹ nhàng, nhưng luôn đậm vẻ chua cay, khiến đối thủ khó thể giữ được sáng suốt, bình tĩnh.
Vậy mà giờ đây, Người đặc biệt bỗng trở nên "dĩ hòa vi quý", chỉ "thích... hòa" trong phần lớn các trận đấu, còn thái độ thì cũng nhã nhặn hẳn. Ngay cả với trọng tài đã mắc sai lầm khi tước bàn thắng hợp lệ của Ibra trong trận hòa 1-1 với Everton đêm qua. Phát biểu về tình huống này, Mourinho cho biết: "Chúng tôi đã ghi 2 bàn hợp lệ. Nhưng tôi chỉ có thể nói với bạn bằng một nụ cười trên khuôn mặt. Bởi vì tôi không trách trọng tài. Đó là một quyết định khó khăn cho ông ấy. Chỉ có công nghệ video hỗ trợ mới có thể giúp được tình huống này."
Có vẻ như Mourinho đã tỏ ra thận trọng hơn, hiền lành hơn sau những án phạt phải nhận trọng quá khứ. Ông tâm sự: "Chắc hẳn mọi người đều nghĩ tôi gây ra nhiều vấn đề. Thế nhưng sự cố duy nhất mà tôi đáng phải hứng chịu đó là việc bị đuổi lên khán đài và phạt tiền sau khi đá chai nước trước mặt mình. Đó là giây phút duy nhất tôi đánh mất sự bình tĩnh." Hay như ở trận hòa 1-1 của Man United với Liverpool, trong tình huống Ander Herrera kéo ngã Roberto Firmino, khi HLV Juergen Klopp điên tiết thì Mourinho lại điềm tĩnh rồi xua tay như có ý: "Hãy tôn trọng quyết định trọng tài" thay vì đòi ăn thua đủ với người đồng nghiệp như thường lệ.
Mourinho thay đổi nhiều từ khi đến Man United.
Quả thật, những ai hâm mộ Mourinho, đặc biệt là fan của Man United sẽ thấy rõ những thay đổi của ông từ ngày đặt chân đến Old Trafford. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy nhiên, Mourinho đang có những thay đổi tích cực. Dường như việc được dẫn dắt một CLB trong mơ, trong công cuộc phục hưng cả đội bóng khiến Mourinho phải tự nén mình lại, tự vứt đi cái tôi quá lớn của ông. Ngay cả trong lối chơi, đội bóng của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không còn thực dụng, mà cống hiến hơn, sexy hơn.
Tuy nhiên, đừng lo Mourinho sẽ mất đi cá tính, tài năng. Người đặc biệt vẫn còn đó vẻ thú vị cùng với không ít chiêu trò, như khi ông tự tay bóc chuối, đưa cho cậu học trò Marcos Rojo ăn tại đấu trường Europa League để hồi sức ngay trên sân. Người hâm mộ Quỷ đỏ không cần ở Mourinho nụ cười, những lần khẩu chiến hay những cái vẫy tay hằn học. Họ chỉ cần ở ông những hành động đơn giản như vậy, nhưng quan trọng là phải bảo toàn nguyên vẹn tham vọng của kẻ chiến thắng.
Video Mourinho tự tay bóc chuối, đưa cho Marcos Rojo ăn: