Kubo thừa nhận tuyển Nhật Bản gặp áp lực vì sân tập xấu
BongDa.com.vnĐội tuyển Nhật Bản gặp sự cố trớ trêu tại Mexico khi sân tập đầu tiên ở CLB Tigres UANL xuống cấp trầm trọng, qua đó buộc phải thay đổi địa điểm.
Hành trình World Cup 2026 của đội tuyển Nhật Bản đang khởi đầu bằng một kịch bản ít ai ngờ tới. Dừng chân tạm thời tại Monterrey (Mexico) trước khi di chuyển đến đại bản doanh chính thức ở Nashville (Mỹ) vào thứ Hai tới, "Samurai Xanh" đã phải nếm trải một thực tế hậu cần đầy bất ổn.
Mọi chuyện bắt nguồn từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Tư, phơi bày mặt cỏ xơ xác và xuống cấp tại sân tập của câu lạc bộ Tigres UANL. Trạng thái tồi tệ của sân bóng đã buộc đoàn Nhật Bản phải thay đổi địa điểm tập luyện, di chuyển đến một khu vực khác của thành phố để tập nhờ tại El Barrial, cơ sở của CLB Monterrey.
Dù Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Nhật Bản, ông Yamamoto Masakuni, đã khéo léo giải thích rằng sự cố bắt nguồn từ yếu tố thời tiết bất khả kháng và việc di dời chỉ nhằm "tìm kiếm môi trường tốt hơn", nhưng sự xáo trộn này rõ ràng đã tạo ra những vết gợn tâm lý.
Ngôi sao Takefusa Kubo đã đại diện cho tiếng nói của các cầu thủ khi thẳng thắn chia sẻ với truyền thông địa phương bằng tiếng Tây Ban Nha: "Thay vì nói là không hài lòng, chúng tôi đang phải chịu áp lực tâm lý. Thành thật mà nói, điều kiện ở đây không đáp ứng được tiêu chuẩn của một kỳ World Cup."
Tại bảng F, Nhật Bản đối diện với lịch trình di chuyển và thi đấu dày đặc. Họ sẽ mở màn gặp Hà Lan tại Arlington, Texas (15/6), sau đó quay lại chính sân nhà của Monterrey để chạm trán Tunisia (21/6), trước khi trở về Arlington đối đầu Thụy Điển (26/6). Những trục trặc tại Mexico là một bài kiểm tra bản lĩnh thực sự, đòi hỏi các tuyển thủ Nhật Bản phải nhanh chóng gác lại sự mệt mỏi để hướng tới những trận đánh lớn phía trước.




