Klopp: "Cầu thủ Liverpool không phải là Chúa..."

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Klopp: "Cầu thủ Liverpool không phải là Chúa..."

BongDa.com.vnHuấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những lời tâm sự đặc biệt về nhiều điều xoay quanh trái bóng tròn và dĩ nhiên là các học trò ở Liverpool...

Chiến lược gia người Đức luôn được biết đến là một vị thuyền trưởng bốc lửa trên sân cỏ và rất cuồng nhiệt với các học trò của mình. Hiếm khi khán giả có thể thấy Jurgen Klopp rơi lệ, và thường xuyên là nụ cười nở trên môi ngay cả khi đội nhà thua trận...

Nói về điều này, ông chia sẻ một cách chân thành (theo theplayerstribune): "Đôi khi, mọi người thường tò mò rằng tại sao tôi luôn cười, ngay thậm chí cả lúc thua trận. Trong khoảnh khắc đón đứa con đầu lòng, tôi chợt nhận ra bóng đá không phải sự sống hay cái chết trên cõi trần thế này.

Liverpool sở hữu nhiều cầu thủ xuất chúng.

 Liverpool sở hữu nhiều cầu thủ xuất chúng.

Chúng ta không tự cứu rỗi cuộc đời mình. Bóng đá cũng chẳng phải cuộc sống hay cái chết. Bóng đá, đơn giản, chỉ là ý niệm về niềm vui và cảm hứng mà thôi. Tôi đã chứng kiến những gì một trái bóng tròn thay đổi cuộc đời không ít cầu thủ Liverpool.

Hành trình đi tới hôm nay của những Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, hay rất nhiều chàng trai khác - thực sự là không tưởng. Bao câu chuyện ấy nhắc nhớ rằng, mọi khó khăn tôi phải đối mặt thuở trai trẻ ở Đức chẳng là gì so với những thứ họ từng trải qua.

Đã có thời điểm, họ có thể dễ dàng từ bỏ khó khăn, nhưng họ đã không làm vậy. Và đương nhiên, tất cả đều gạt qua rồi lại tiếp tục tiến bước. Những con người này, họ không phải là Chúa. Nhưng tôi biết, họ là những gã trai không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình".

Thật vậy, Liverpool từng trải qua đau đớn không nguôi tại chung kết Champions League 2018, nhưng họ đã biết đứng dậy ở đúng nơi mình vấp ngã, để rồi đăng quang xứng đáng một năm sau đó, sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Tottenham Hotspur ở thủ đô Madrid.

Một ví dụ khác về việc bóng đá thay đổi cuộc đời của cầu thủ. Đó là câu chuyện liên quan đến Sadio Mane, người đã có một kỷ niệm thú vị với nhân viên chụp ảnh, khi anh chuyển từ quê nhà Senegal đến với câu lạc bộ Metz (Pháp)...

Người chụp tấm ảnh của Mane kể lại mọi thứ (theo GMS): "Tôi nhận thấy một anh chàng vui tính trong đội (Sadio) vì anh ấy đã cúi đầu theo kiểu Nhật Bản với bất cứ ai mình gặp gỡ. Anh ấy nói rằng các tuyển trạch viên của FC Metz tìm thấy anh ấy ở một vùng nông thôn ở Senegal, và anh thực sự đánh giá cao cơ hội này.

Mane thời còn ở độ tuổi đôi mươi.

 Mane thời còn ở độ tuổi đôi mươi.

Sadio thấy tôi có một chiếc máy ảnh, và yêu cầu tôi chụp anh ấy vì anh ấy muốn cho mẹ mình xem", phóng viên này tiếp tục. "Tôi hỏi anh ấy địa chỉ thư điện tử (email). Anh ấy lắc đầu và chỉ cho tôi địa chỉ của câu lạc bộ (Metz). Cuối cùng, anh ấy hỏi 'nó miễn phí, phải không?'."

Có thể thấy, từ nỗi sợ hãi phải trả tiền để có được bức ảnh của mình sau khi rời quê nhà Senegal đến bây giờ - câu chuyện của Mane thực sự đáng chú ý. Dù đang rất giàu có nhưng tiền đạo sinh năm 1992 lại không hề quên đi gốc rễ của mình với việc đầu tư nhiều tiền để xây dựng các trung tâm bệnh xá và trường học...

Adam Lallana trở lại tập luyện cùng Liverpool: