Khủng hoảng nhân sự, MU dùng hàng thủ nào đấu Chelsea?
BongDa.com.vnManchester United đang phải đối mặt với một cơn bão khủng hoảng nhân sự tồi tệ nơi hàng phòng ngự. Chuyến hành quân đến thánh địa Stamford Bridge của Chelsea vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ "lành ít dữ nhiều" khi HLV Michael Carrick mất đi hàng loạt trụ cột quan trọng nhất ở tuyến dưới.
Mọi rắc rối của "Quỷ đỏ" xuất phát từ vấn đề kỷ luật. Trung vệ kỳ cựu Harry Maguire vốn đã vắng mặt trong trận thua 1-2 trước Leeds United hồi đầu tuần do tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận hòa Bournemouth hôm 21/3. Tưởng chừng chỉ bị treo giò một trận, cầu thủ 33 tuổi lại vừa phải nhận thêm án phạt bổ sung từ FA. Cơ quan này xác định Maguire đã có lời lẽ lăng mạ trọng tài thứ tư Matt Donahue sau khi bị đuổi khỏi sân. Hệ quả tất yếu, anh sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong trận đại chiến tại London.
Chưa dừng lại ở đó, đối tác của Maguire là Lisandro Martinez cũng chịu chung số phận làm khán giả. Ngôi sao người Argentina dính thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực – túm tóc Dominic Calvert-Lewin trong một pha tranh chấp rực lửa trước Leeds. Án treo giò 3 trận đồng nghĩa với việc Martinez sẽ lỡ hẹn với Chelsea, cùng hai cuộc tiếp đón Brentford và Liverpool sau đó.
Trong bối cảnh Matthijs de Ligt vẫn đang vật lộn với chấn thương lưng và chưa thể ra sân, Man Utd hiện đã mất trắng ba sự lựa chọn giàu kinh nghiệm nhất cho vị trí trung vệ.
Cơn bão này đẩy HLV Michael Carrick vào thế buộc phải cân nhắc sử dụng cặp đôi "măng non" Leny Yoro (20 tuổi) và Ayden Heaven (19 tuổi) ngay từ đầu. Yoro thực tế đã vươn lên đá chính 6 trận gần nhất để khỏa lấp khoảng trống của các đàn anh. Tuy nhiên, Heaven lại là một canh bạc. Tài năng trẻ trưởng thành từ Arsenal này vẫn chưa có trận đá chính nào dưới triều đại Carrick. Lần gần nhất anh được xuất phát ngay từ đầu đã là vào tháng 1, trong trận hòa 2-2 với Burnley dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher.
Nếu không muốn mạo hiểm tung ra sân cặp trung vệ quá non nớt, Carrick vẫn còn một phương án chiến thuật khác: kéo Luke Shaw vào đá trung vệ. Đây là vai trò mà tuyển thủ Anh từng đảm nhận rất tròn vai dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, dù khi đó hệ thống vận hành là 3-4-3 thay vì sơ đồ 4 hậu vệ.
Tuy nhiên, bài toán domino lại xuất hiện. Đưa Shaw vào trung tâm đồng nghĩa với việc hành lang trái sẽ bị bỏ trống. Bản hợp đồng Patrick Dorgu vẫn đang hồi phục chấn thương gân kheo và trận đấu với Chelsea có lẽ đến quá sớm để anh kịp tái xuất. Để lấp đầy lỗ hổng này, Noussair Mazraoui - người vừa đá chính bên cánh phải trước Leeds - nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra sân, tạo điều kiện để Diogo Dalot dịch chuyển sang hành lang đối diện nhằm thế chỗ Luke Shaw.
Sắp xếp một hàng thủ chắp vá để đối đầu với sức mạnh tấn công của Chelsea tại Stamford Bridge sẽ là một bài test cực đại cho tài thao lược của Michael Carrick. Bất cứ sai lầm nào trong cách bố trí nhân sự cuối tuần này cũng có thể khiến Man Utd phải trả một cái giá đắt.




