Khoảnh khắc cho thấy sự mất kiểm soát hoàn toàn của Real ở Emirates
BongDa.com.vnReal Madrid hành quân tới Bắc London với hy vọng giành lợi thế ở lượt đi tứ kết Champions League, nhưng thay vào đó lại rời Emirates với thất bại nặng nề trước Arsenal.

Carlo Ancelotti đã không thể đối mặt với Eduardo Camavinga sau khi cầu thủ người Pháp mất bình tĩnh và bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Arsenal. Khi trận đấu chuẩn bị khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Pháo thủ, Camavinga đã đá quả bóng đi một cách thiếu kiềm chế và nhận thẻ vàng thứ hai.
Trước khi bị đuổi, tiền vệ này đã được xác định sẽ bị treo giò ở lượt về vì nhận đủ số thẻ vàng, nhưng hành vi nông nổi này vẫn khiến HLV Ancelotti vô cùng thất vọng. "Nói về sự mất kiểm soát, thì đây chính là ví dụ điển hình," cựu hậu vệ Arsenal – Matt Upson bình luận trên BBC Radio 5 Live.
"Ancelotti quay mặt đi khi Camavinga bước xuống đường hầm. Đó là khoảnh khắc mất kiểm soát hoàn toàn và trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ đỏ."
Real Madrid đã đến London với mục tiêu giành lợi thế lượt đi sau thất bại trước Valencia tại La Liga. Tuy nhiên, sau hiệp một giằng co, Arsenal bùng nổ trong hiệp hai với ba bàn thắng chỉ trong 17 phút, hoàn toàn làm chủ thế trận.
Declan Rice trở thành người hùng với cú đúp đẳng cấp, trước khi Mikel Merino ghi bàn thắng thứ ba, đưa Arsenal đến Madrid với lợi thế cực lớn. Dù vậy, Rice vẫn giữ sự khiêm tốn khi nhấn mạnh đội bóng sẽ không chủ quan ở lượt về.
Trong khi đó, các cầu thủ Real Madrid lặng lẽ rời sân, nhưng không hoàn toàn từ bỏ hy vọng đảo ngược tình thế ở trận lượt về trên sân Bernabeu.