Khi vua nước rút Liverpool đấu kẻ chuyên phủ đầu West Ham
BongDa.com.vnTrước cuộc tiếp đón West Ham tại Anfield, các con số thống kê đang vẽ nên một kịch bản trận đấu đầy nghịch lý và kịch tính, nơi thói quen nhập cuộc của hai đội hoàn toàn trái ngược nhau.
Sự đối lập trong 45 phút đầu
Nếu bóng đá chỉ diễn ra trong hiệp 1, West Ham có lẽ đang cạnh tranh chức vô địch thay vì lo trụ hạng. Các con số thống kê từ Opta chỉ ra một thực tế thú vị: West Ham là đội bóng nguy hiểm nhất giải đấu trong nửa đầu trận đấu. Cụ thể, 59% tổng số bàn thắng của "Búa tạ" mùa này được ghi trước giờ nghỉ giải lao (19/32 bàn). Đây là tỷ lệ cao nhất tại Ngoại hạng Anh, cho thấy họ thường nhập cuộc với tâm thế "đánh phủ đầu" cực tốt.
Ngược lại, Anfield mùa này lại chứng kiến một Liverpool khởi động chậm chạp đến mức đáng lo ngại. The Kop sở hữu tỷ lệ bàn thắng trong hiệp 1 thấp nhất giải đấu, chỉ vỏn vẹn 31% (13/42 bàn). Điều này tạo ra một kịch bản chiến thuật rõ ràng: West Ham sẽ dồn toàn lực để tìm kiếm lợi thế sớm, trong khi Liverpool phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn trước nếu tiếp tục duy trì thói quen "ngủ mơ" đầu trận.
Những "cơn điên" phút bù giờ
Nếu West Ham là vua của sự khởi đầu, thì Liverpool dưới thời Arne Slot đang trở thành "ông trùm" của những phút cuối. Không đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh mùa này chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi từ phút 90 trở đi hơn Liverpool (13 bàn). Đáng chú ý, con số này bao gồm 7 bàn thắng và 6 bàn thua, cho thấy sự mong manh nhưng cũng đầy kịch tính của Lữ đoàn đỏ.
9 trong số 13 bàn thắng muộn màng đó đã trực tiếp thay đổi kết cục trận đấu (Thắng 3, Hòa 2, Thua 4). Ví dụ điển hình nhất chính là pha lập công của Alexis Mac Allister ở phút 90+7 tuần trước, giúp Liverpool giật lại 3 điểm trước Nottingham Forest.
Khi chân sút chủ lực như Mohamed Salah đang trải qua chuỗi 9 trận tịt ngòi liên tiếp tại Ngoại hạng Anh - cơn hạn hán bàn thắng dài nhất của anh trong nhiều năm qua - Liverpool dường như đang sống dựa vào những khoảnh khắc xuất thần của tuyến hai ở khoảng thời gian "chết".
Lời nguyền lịch sử và cái dớp của Nuno
Bất chấp phong độ hồi sinh gần đây của West Ham (giành 11 điểm trong 6 trận gần nhất - bằng thành tích của 18 trận trước đó cộng lại), lịch sử đối đầu tại Anfield vẫn là một "bóng ma" quá lớn.
Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, West Ham chỉ thắng đúng 1 trong 52 lần làm khách gần nhất trước Liverpool tại Anfield (Hòa 12, Thua 39). Chiến thắng duy nhất đó đã diễn ra từ tháng 8 năm 2015 dưới thời Slaven Bilic. Hơn một thập kỷ qua, Anfield luôn là "tử địa" chôn vùi mọi hy vọng của đội bóng thành London.
Chưa dừng lại ở đó, HLV Nuno Espirito Santo cũng mang theo một thống kê buồn. Ông là chiến lược gia để thua Liverpool nhiều nhất tại giải đấu số 1 nước Anh (8 lần). Dường như lối chơi mà Nuno xây dựng luôn bị khắc chế bởi phong cách của The Kop, dù là dưới thời Klopp trước đây hay Arne Slot hiện tại.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về những thăng trầm của đội chủ sân Anfield, mời tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.




