Khi tham vọng của Pep ngày càng bé
BongDa.com.vn"Tôi cho rằng có mặt trong top 4 nó cũng giống như một chiếc cúp." Có thể bạn không tin, nhưng đây là câu nói buột ra từ miệng Pep Guardiola.
1. Champions League là lẽ sống
Pep có chút rụt rè khi phải đối đầu với Arsenal trên sân Emirates. Trong 19 trận làm khách trước Pháo thủ, Man City chỉ có duy nhất một lần chiến thắng, còn lại họ hòa 6 và thua đến 12. HLV người Tây Ban Nha cho hay: "Khi bạn thua quá nhiều, thì việc đối đầu với họ (Arsenal) là rất nguy hiểm. Tôi thích đá với Arsenal sau khi đã thắng được nhiều trận hơn."
Pep đau đầu suy tính cho cuộc chiến top 4.
Pep đã nhầm? Trong 13 trận gần nhất ở mọi đấu trường, Man City mới chỉ nhận một thất bại trước Monaco. Hay với một người kiêu ngạo như Pep, hai trận hòa trước Liverpool và Stoke mới đây cũng tính là thất bại?
Không biết Pep suy tính gì nhưng có vẻ ông đang dốc toàn lực vào cuộc đua top 4. Đây là trải nghiệm mà chiến lược gia xứ Catalan chưa bao giờ có ở Tây Ban Nha hay ở Đức.
"Tôi sẽ cố gắng nhưng đây là cuộc chiến của 6 đội. 2 đội sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tôi đồng ý với ngài Wenger rằng, kết thúc ở trong top 4 tại Anh giống như đạt được một danh hiệu vậy," Pep bổ sung thêm.
Rõ ràng, Pep đã có một khởi đầu không êm đẹp tại xứ sương mù. Ông cần tái thiết đội bóng ở Hè tới và nếu mất đi suất dự Champions League, mọi toan tính của ông sẽ đổ sông đổ biển.
2. Phải chăng Pep chỉ hay khi cầm Messi?
Trận chiến trước Arsenal vào tối nay sẽ trả lời cho tham vọng của Pep. Nhưng với những phần ứng xử rụt rè trước báo chí như trên, hẳn là Pep đang run sợ. Phải khẳng định, HLV của Man City nói không sai. Ngoại hạng Anh quá khốc liệt, cạnh tranh 4 vị trí dẫn đầu có khi còn cam go hơn cả vươn đến Chiếc đĩa bạc ở Bundesliga với Bayern Munich.
Hẳn Pep đang nhớ Messi điên đầu.
Nhưng các ông chủ Ả Rập bỏ ra một núi tiền không nhằm cạnh tranh top 4. Thậm chí, khi chưa có Gabriel Jesus, Leroy Sane, ông Manuel Pellegrini còn giúp nửa xanh thành Manchester vào đến Bán kết Champions League năm ngoái. Đập đi xây lại quả là một nước cờ mạo hiểm của BLĐ Man City.
Bởi, chiến thuật của Pep chỉ phù hợp với những cầu thủ có kĩ năng siêu hạng và gắn bó với nhau từ lâu. Do đó, rời khỏi Tây Ban Nha, ông liên tiếp nhận những thất bại muối mặt. Thậm chí, khi tới Anh, những trận thua đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người đàn ông 46 tuổi.
Vấn đề của Pep trong hai tháng còn lại là phải căng sức để đá ở Ngoại hạng và cả FA Cup. Họ phải đụng Arsenal hai lần trong khoảng thời gian này. Trọn hay, Pháo thủ cũng như con thú bị thương sau chuỗi thành tích bết bát gần đây. Trong cuộc chiến của những người cùng khổ, không ai nói trước được điều gì, trừ khi Pep có thể điền tên... Messi vào danh sách cầu thủ của Man City đêm nay!
Xem lại trận thua của Man City trước Monaco: