Khán giả phẫn nộ với dàn sao biểu diễn giữa hiệp chung kết World Cup 2026
BongDa.com.vnLiên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao của trận chung kết World Cup 2026 gồm Madonna, Shakira và nhóm nhạc K-pop BTS. Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ túc cầu.
Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đưa vào một tiết mục biểu diễn giữa hiệp mang phong cách tương tự Super Bowl của môn bóng bầu dục.
Dàn nghệ sĩ được đích thân Chris Martin (thủ lĩnh ban nhạc Coldplay) tuyển chọn nhằm mục đích gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA.
Dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng hứa hẹn mang đến một "sân khấu tuyệt vời", cộng đồng mạng lại phản ứng vô cùng gay gắt. Sự bất mãn lớn nhất đến từ việc FIFA "ngó lơ" các ngôi sao âm nhạc của ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada.
Một cổ động viên bức xúc: "Tại sao họ không mời ba nghệ sĩ đương đại từ ba nước chủ nhà? Điều đó hợp lý hơn rất nhiều!". Một người khác mỉa mai gọi đây là "dàn nghệ sĩ tệ nhất lịch sử FIFA" và khẳng định sẽ tắt tivi khi đến giờ nghỉ.
Các cá nhân nghệ sĩ cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng "nữ hoàng nhạc Pop" Madonna (67 tuổi) đã qua thời kỳ đỉnh cao. Shakira (49 tuổi) bị chê nhàm chán vì cô từng biểu diễn tại Super Bowl và các kỳ World Cup trước. Trong khi đó, việc đưa BTS vào danh sách cũng vấp phải những bình luận mỉa mai từ khán giả phương Tây.
Nhiều người hâm mộ bóng đá truyền thống tỏ ra không mặn mà với sự đổi mới này. Một tài khoản bình luận gay gắt: "Hãy để thứ vô nghĩa này lại cho Super Bowl, bóng đá không cần các hoạt náo viên".