Kế hoạch bán World Cup trị giá 7,5 tỷ bảng của FIFA gây nội…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Kế hoạch bán World Cup trị giá 7,5 tỷ bảng của FIFA gây nội chiến

BongDa.com.vnChủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đẩy bóng đá thế giới vào cuộc nội chiến toàn diện với kế hoạch bán cổ phần World Cup trị giá 7,5 tỷ bảng bất chấp sự phản đối từ UEFA và các liên đoàn.

Gianni Infantino muốn bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. (Ảnh: Alamy)
Gianni Infantino muốn bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. (Ảnh: Alamy)

Cách đây đúng 60 năm, bóng đá thế giới từng chứng kiến một khoảnh khắc thuần khiết và đơn giản nhất: huyền thoại Bobby Moore nâng cao chiếc cúp Jules Rimet trên đôi vai của các đồng đội tại Wembley. Đó là kỳ World Cup 1966 lịch sử của người Anh, giải đấu chỉ có 16 đội tham dự, kéo dài vỏn vẹn 20 ngày, không có những quãng nghỉ tiếp nước hay các buổi trình diễn hào nhoáng giữa giờ.

Khi đó, nỗi lo lớn nhất của giới mộ điệu chỉ là việc chiếc cúp vàng bị đánh cắp, nhưng ngay cả sự cố ấy cũng có một kết thúc đầy nhân văn nhờ chú chó Pickles đã tìm thấy báu vật. Thế nhưng, 60 năm sau ngày vinh quang nhất của bóng đá xứ sở sương mù, thế giới túc cầu đang đứng trước bờ vực của một cuộc "nội chiến" toàn diện bởi tham vọng thương mại hóa tột độ của Gianni Infantino.

Chủ tịch FIFA gây rúng động khi tiết lộ kế hoạch táo bạo nhằm bán các phần của World Cup. Cụ thể, FIFA dự định thành lập một công ty mới mang tên Fifa Forward Enterprise, cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua cổ phần trong các hoạt động thương mại và vận hành sự kiện của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Dù FIFA nhấn mạnh rằng các cổ đông này sẽ chỉ nắm giữ cổ phần "thiểu số" và "không có quyền kiểm soát", nhưng tham vọng này dự kiến có thể thu về số tiền khổng lồ lên tới 10 tỷ USD (tương đương khoảng 7,52 tỷ bảng Anh). Ngay lập tức, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng hành động này đã "vượt quá giới hạn đỏ" và dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đối phó.

Sự bất mãn không chỉ dừng lại ở châu Âu. Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tiết lộ họ hoàn toàn "không được tham khảo ý kiến về đề xuất này" và cảm thấy bị Infantino "đâm sau lưng". Tương tự, Concacaf, tổ chức quản lý bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe, cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự thiếu minh bạch trong quy trình ra quyết định của FIFA.

Làn sóng phản đối trên các mạng xã hội lớn đến mức nhiều người bắt đầu hoài niệm về thời kỳ của Sepp Blatter, người từng rời ghế trong bê bối tham nhũng năm 2015.

Trước sự phản kháng quyết liệt, "vũ khí" lợi hại nhất của Infantino chính là tiền mặt. FIFA gửi thư tới tất cả 211 liên đoàn thành viên để kêu gọi sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Để đổi lấy cái gật đầu, mỗi quốc gia sẽ nhận được khoản hỗ trợ thêm lên tới 30 triệu bảng.

Ai có thể cản Infantino cho tham vọng thay đổi World Cup? (Ảnh: Getty Images)
Ai có thể cản Infantino cho tham vọng thay đổi World Cup? (Ảnh: Getty Images)

Trong đó, 15 triệu bảng sẽ được giải ngân ngay lập tức để đầu tư vào sân vận động và trung tâm đào tạo dưới sự kiểm toán khắt khe. 15 triệu bảng còn lại sẽ được phân bổ trong chu kỳ 2027-2030, tăng vọt so với mức ngân sách 6 triệu bảng dự kiến ban đầu.

Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, khoản tiền này là một "cú hích" không thể chối từ. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá CH Séc, David Trunda, công khai lên tiếng ủng hộ kế hoạch của FIFA. Tuy nhiên, rạn nứt có thể còn sâu sắc hơn khi Infantino để ngỏ khả năng đưa Nga trở lại với bóng đá quốc tế sau lệnh cấm từ năm 2022. Với tầm ảnh hưởng chính trị của Nga đối với nhiều liên đoàn thành viên, FIFA đang tạo ra một thế trận chia rẽ lòng người sâu sắc.

Thực tế tại World Cup 2026 vừa qua đã cho thấy quyền lực tuyệt đối của FIFA và sự ảnh hưởng từ các chính trị gia. Vụ việc ngôi sao tuyển Mỹ Folarin Balogun được xóa án treo giò sau một cuộc điện thoại của Tổng thống Donald Trump biến luật lệ của trò chơi thành trò hề. FIFA thậm chí còn trao tặng "Giải thưởng Hòa bình" cho ông Trump sau khi ông lỡ hẹn với giải Nobel.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: Liệu còn ai đủ quyền lực để ngăn cản "cỗ máy in tiền" của Infantino trước khi linh hồn của bóng đá bị bán rẻ cho các nhà đầu tư tư nhân?