Kadioglu phơi bày sự rệu rã của Chelsea trong đêm thăng hoa tại Amex
BongDa.com.vnFerdi Kadioglu rực sáng giúp Brighton đè bẹp Chelsea 3-0, qua đó đẩy "The Blues" vào chuỗi 5 trận thua liên tiếp và khiến hy vọng dự Champions League dần tan biến.
Trận đấu muộn tại vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Amex đã chứng kiến một kịch bản nghiêng hẳn về một phía, nơi đội chủ nhà Brighton & Hove Albion hoàn toàn áp đảo một Chelsea đang rệu rã.
Trong một đêm diễn thăng hoa của thầy trò huấn luyện viên Fabian Hurzeler, Ferdi Kadioglu chính là ngôi sao sáng nhất, đóng vai trò kiến trúc sư trưởng cho chiến thắng giòn giã 3-0, trực tiếp đẩy đoàn quân của huấn luyện viên Liam Rosenior vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mùa giải.
Ngay từ những phút đầu tiên, Ferdi Kadioglu đã cho thấy tại sao anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5 tuyệt đối từ FotMob. Phút thứ 3, xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh trái, Jorrel Hato đánh đầu nối thông minh để Kadioglu băng vào dứt điểm quyết đoán.
Bóng đi đập nhẹ vào người Wesley Fofana trước khi nằm gọn trong lưới của Robert Sanchez, mở ra một đêm kinh hoàng cho đội khách. Bàn thắng ở giây thứ 174 này không chỉ là pha lập công sớm nhất của Brighton tại Ngoại hạng Anh mùa này mà còn là minh chứng cho khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén của hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.
Suốt 90 phút góp mặt trên sân, Kadioglu không chỉ ghi bàn mà còn thống trị hoàn toàn hành lang cánh với bản đồ nhiệt phủ kín khu vực tấn công lẫn phòng ngự. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90%, thực hiện 5 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và có tới 7 đóng góp quan trọng trong khâu phòng ngự.
Sự năng nổ của cầu thủ số 24 đã khiến Malo Gusto và Trevoh Chalobah có một ngày làm việc vô cùng vất vả. Chính Kadioglu là người suýt chút nữa đã lập cú đúp trong hiệp hai nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Robert Sanchez với hai pha cứu thua mười mươi.
Trong khi Brighton chơi bóng đầy cảm hứng, Chelsea lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược và thiếu sức sống đến khó tin. Đội bóng Tây London kết thúc trận đấu mà không có nổi một cú sút trúng đích nào, một thống kê đáng hổ thẹn phản ánh đúng nhận xét của chuyên gia Chris Sutton trên Sky Sports rằng đây là một "màn trình diễn vô hồn".
Các ngôi sao đắt giá như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo hoàn toàn bị lu mờ trước sự cơ động của Carlos Baleba và Pascal Gross bên phía chủ nhà. Chelsea dường như là một tập thể gồm những cá nhân chưa từng tập luyện cùng nhau, thiếu sự kết nối và đặc biệt là thiếu ý chí chiến đấu trong những thời điểm khó khăn.
Dưới áp lực nghẹt thở, hàng thủ Chelsea tiếp tục bộc lộ những sai lầm chết người. Phút 18, Robert Sanchez suýt báo hại đội nhà với đường chuyền bất cẩn vào chân đối phương ngay trong vòng cấm, rất may là Trevoh Chalobah đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút của Jack Hinshelwood.
Tuy nhiên, nỗ lực của các cá nhân đơn lẻ là không đủ để khỏa lấp lỗ hổng hệ thống. Phút 56, Georginio Rutter có pha bứt tốc dũng mãnh rồi kiến tạo thuận lợi để Jack Hinshelwood dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này, trên khán đài, những tiếng la ó nhắm vào huấn luyện viên Liam Rosenior đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn.
Hy vọng cuối cùng của Chelsea bị dập tắt hoàn toàn ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Tiền đạo vào sân thay người Danny Welbeck tiếp tục gieo rắc nỗi sầu cho đội bóng cũ khi đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 3-0 sau nỗ lực căng ngang của Maxim De Cuyper. Thống kê sau trận cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp: Brighton tung ra 15 cú sút (9 trúng đích) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2.17, trong khi Chelsea chỉ có 6 cú sút vô hại và xG vỏn vẹn 0.38.
Thất bại này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém nhóm dự Champions League tới 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Quan trọng hơn, đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của "The Blues" tại giải quốc nội, một kỷ lục buồn chưa từng thấy kể từ năm 1993.
Ngược lại, chiến thắng giúp Brighton leo lên vị trí thứ 6, mở toang cánh cửa trở lại đấu trường châu Âu mùa sau. Màn trình diễn siêu hạng của Ferdi Kadioglu không chỉ mang về 3 điểm cho Brighton mà còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng và danh tiếng của đội bóng thành London.




