Jose Mourinho, thoả hiệp với Quỷ không bao giờ là dễ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Jose Mourinho, thoả hiệp với Quỷ không bao giờ là dễ

BongDa.com.vnJose Mourinho gọi những tin đồn liên quan đến việc ông chia tay Manchester United là "rác rưởi".

"Tôi viết nên lịch sử ở Chelsea nhưng tại Man Utd, tôi chỉ theo chân những người đã làm việc chăm chỉ để giành nhiều gianh hiệu trong hàng chục năm qua," Mourinho thẳng thắn thừa nhận.

Có lẽ, cái bóng của Sir Alex Ferguson để lại Old Trafford là quá lớn, khiến cả một HLV nổi tiếng tài năng như Mourinho cũng cảm thấy khó thở. Dù rằng ngay ở mùa giải đầu tiên, HLV người BĐN đã đem về cho M.U đến ba danh hiệu, bao gồm cả chức vô địch Europa League mà Quỷ đỏ đang thiếu. Rõ ràng, đây là một thành tích không hề tồi chứ không muốn nói là khá tốt với một tập thể có dấu hiệu rệu rã dưới thời những David Moyes và Louis van Gaal.

Mourinho có khởi đầu khá suôn sẻ...

 Mourinho có khởi đầu khá suôn sẻ...

Mourinho chưa từng dẫn dắt một đội bóng quá ba năm. Ông chỉ cần bấy nhiêu đó để gặt hái hàng loạt vinh quang lẫy lừng trong sự nghiệp. Nhưng với M.U thì khác, Người đặc biệt rõ ràng phải cần nhiều thời gian hơn.

Cái những CĐV M.U muốn là tìm lại cảm giác vinh quang nơi Ngoại hạng Anh hay Champions League, những đấu trường xứng với tầm vóc của Quỷ đỏ thay vì những FA Cup, League Cup hay Europa League. Đã 4 năm rồi, sắc đỏ của M.U bị lấn át hoàn toàn bởi màu xanh của những Chelsea, Man City hay thậm chí Leicester City. Còn ở Champions League, việc được góp mặt đã là vinh dự chứ đừng nói đến khả năng tiến sâu trong suốt những năm qua.

Nếu Mourinho ra đi, không biết chiến lược gia nào khác đủ tầm vóc để ngồi vào ghế nóng của M.U. Áp lực ngàn cân từ dư luận và thành tích từng khiến những tên tuổi lão làng nhất (như Van Gaal) hay tiềm năng nhất (Moyes) cũng phải ngã quỵ.

Mourinho yêu M.U và nhiều lần thổ lộ điều đó. Đến cả một HLV giành sự tận tâm của mình để cống hiến cho Quỷ đỏ mà còn thất bại, thì liệu những cái tên khác có đủ khả năng để thay thế? "Nếu bạn muốn hỏi tôi trực tiếp thì tôi thấy mình vẫn ở M.U trong mùa tới," Mourinho thừa nhận.

...nhưng áp lực thành tích tại M.U không bao giờ dễ chịu.

...nhưng áp lực thành tích tại M.U không bao giờ dễ chịu. 

Tuy nhiên, Mourinho ở lại đồng nghĩa với việc những thói xấu của ông và cả triết lý bóng đá có phần thực dụng sẽ khiến hình ảnh M.U bị mai một.

Sau mỗi lần M.U thất bại, Mourinho luôn tìm cách bao biện cho học trò, tránh để những cầu thủ phải chịu ảnh hưởng tâm lý từ dư luận. Người đặc biệt biết ông cần phải làm như thế để hướng mũi dùi của báo giới vào mình, để lại khoảng không riêng tư cho các cầu thủ. Từ khi còn dẫn dắt Inter Milan, Real Madrid hay Chelsea, đây là điều thường thấy ở Mourinho.

Một thói xấu khác phải nói đến việc tính cách của Mourinho đã có phần nhún nhường đi rất nhiều khi đến M.U. Ông không dám (và không muốn) thanh lọc triệt để đội ngũ như Pep Guardiola đã làm cho Manchester City. Đó hoàn toàn không phải là tính cách của Mourinho. Có thể kể đến hai trường hợp điển hình nhất:

Ông chiều chuộng Paul Pogba, bản hợp đồng bom tấn của M.U, và trao luôn tấm băng thủ quân cho tiền vệ này thời gian gần đây. Lý giải về quyết định này, ông cho biết muốn khích lệ tinh thần Pogba để anh thi đấu tốt hơn. Thậm chí, truyền thông Anh tiết lộ việc Mourinho phải cho người đến tận phòng ngủ để đánh thức và lôi Pogba đi tập. Dưới thời Sir Alex, những cầu thủ mắc bệnh "sao" như thế chắc chắn bị trảm. David Beckham hay Ruud van Nistelrooy hẳn hiểu rõ điều đó. Nhưng ai cũng thấy rõ ngoài trận thắng Everton gần đây, Pogba vẫn còn kém rất xa so với những gì đã làm được tại Juventus.

Nói đến phong độ sa sút của Pogba, người ta nghĩ ngay đến thói nuông chiều của Mourinho.

 Nói đến phong độ sa sút của Pogba, người ta nghĩ ngay đến thói nuông chiều của Mourinho.

Đó là chưa kể đến việc hết lần này đến lần khác trao cơ hội cho Henrikh Mkhitaryan, người đã sa sút không phanh. Ở lần ra sân gần nhất, tiền vệ người Armenia thi đấu tệ hại và không có dấu hiệu nào cho thấy sự hoà nhập thật sự sau dù đã gia nhập từ mùa Hè vừa qua.

Mourinho ở lại, triết lý bóng đá có phần thực dụng của ông sẽ lại bị người đời dè bỉu. M.U muốn chơi đôi công không khó, họ sở hữu những cầu thủ có tố chất bùng nổ trên sân. Tuy nhiên, để đi chặng đường dài và tránh những kết quả bất lợi, Quỷ đỏ không có nhiều sự lựa chọn. Sir Alex đã từng nói: "Hàng công giúp bạn thắng một trận đấu, hàng thủ giúp bạn vô địch cả giải đấu."

Để M.U tìm lại vị thế ngày xưa không phải chuyện một sớm một chiều. Sir Alex đã phải mất đến 5 năm để gầy dựng lại một Quỷ đỏ trong quá khứ. Còn hiện tại, Mourinho chỉ mới đi được phân nửa hợp đồng với M.U (tức 1 năm rưỡi), mọi người đã lập tức phán xét Người đặc biệt thất bại.

M.U sẽ phải chi tiền, rất nhiều tiền để thực thi tham vọng của Mourinho. Ở mùa giải tới, không bất ngờ nếu Quỷ đỏ thanh trừng hàng loạt để đem về những ngôi sao tài năng và giàu khát khao hơn. Ban lãnh đạo M.U đã liều lĩnh bỏ đi bản sắc vốn có để chiêu mộ Mourinho, một HLV giỏi phòng ngự hơn tấn công. Có lẽ, các CĐV Quỷ đỏ nên trao thêm niềm tin và thời gian cho Người đặc biệt thể hiện mình.

Phân tích chiến thuật của Mourinho tại M.U: