Jose Mourinho cần thanh kẹo cao su, chiếc đồng hồ và hơn thế nữa
BongDa.com.vnThanh kẹo cao su hay chiếc đồng hồ cũng không giúp Mourinho trở thành Sir Alex Ferguson ngay được. Để thành công tại Old Trafford, ông cần nhiều hơn thế.
Trong gần 3 thập kỷ gắn bó cùng đội chủ sân Old Trafford, hình ảnh nhai kẹo cao su liên tục đã trở thành “thương hiệu” của Sir Alex Ferguson. Thậm chí với không ít người, việc theo dõi và thích Man United không phải vì đội bóng này có Eric Cantona, David Beckham hay Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo…mà vì họ yêu và quý bóng dáng của người đàn ông Scotland luôn nhai kẹo cao su trong mỗi trận của Quỷ đỏ thành Manchester. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ cũng giúp tạo nên một góc nhìn khác về vị HLV đáng kính này.
Khái niệm “Fergie Time” ra đời kể từ ngày Sir Alex dẫn dắt Quỷ đỏ.
Ông luôn chỉ tay vào đồng hồ, hướng về cầu thủ khi đội nhà gặp khó khăn hoặc “nhắc khéo” trọng tài dù đội ông đang dẫn bàn hay bị dẫn bàn. Cũng từ đó mà khái niệm “Fergie Time” ra đời. Nghĩa đen đương nhiên là để chỉ việc Sir Alex luôn dùng tới chiếc đồng hồ, còn nghĩa bóng để nhắc về một “đặc sản” của Man United là đội bóng này thường ghi những bàn thắng quan trọng trong các phút bù giờ. Trận thắng Bayern Munich tại chung kết Champions League năm 1999 tại Camp Nou là một ví dụ.
Giờ đây, có lẽ Mourinho cũng cần những thanh kẹo cao su và chiếc đồng hồ. Vì sao ư ?
Trong trận đấu với Arsenal, Man United áp đảo toàn trận trong khi ấy các học trò của Arsene Wenger chẳng có pha bóng nào coi được. Nhưng chỉ một pha bật cao đánh đầu của Olivier Giroud ở phút thứ 89 đã cướp mất của M.U hai điểm. Đến trận gặp Everton, đội bóng của Người đặc biệt lại dẫn trước cho đến phút thứ …89.
Tuy nhiên, pha bóng vụng về của Marouane Fellaini đã khiến Quỷ đỏ bị thổi penalty, giúp đội chủ sân Goodison Park giữ lại một điểm quý giá còn Mourinho chỉ biết ôm đầu thất vọng. Cho nên người hâm mộ Man United bảo nhau rằng nên tặng cho Mourinho …một chiếc đồng hồ, không phải để ông làm dáng cho giống Sir Alex Ferguson mà giúp Người đặc biệt tự nhắc nhở mình và học trò rằng một trận đấu có hơn 90 phút, nên chưa gì là chắc chắn cả. Và ở Man United còn có một khái niệm mang tên “Fergie Time”.
Mourinho dần đánh mất sự quái kiệt đã từng làm nên tên tuổi. Ảnh: IBTimes.
Và thanh kẹo cao su có tác dụng gì? Nó có thể mang lại cho Mourinho sự tỉnh táo và sáng suốt, bình tĩnh, bản lĩnh hơn trong những phút giây nhạy cảm của trận đấu. Xét về khả năng đọc trận đấu và đưa ra những sự thay đổi người, Sir Alex là bậc thầy. Mourinho cũng từng là một người như thế. Thậm chí sự quái kiệt của Mourinho còn được đánh giá hơn cả HLV người Scotland.
Nhưng từ khi đến dẫn dắt Man United, những gì tinh túy nhất của cựu HLV Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid dường như mất hết cả rồi. Người ta cho rằng Mourinho đã lỗi thời, kém sắc bén, thậm chí nhút nhát. Việc Mourinho tung Fellaini vào sân nhằm giữ tỷ số 1-0 trước Everton cho thấy rõ điều đó. Vậy thì thanh kẹo cao su dù không giúp Mourinho tỉnh táo hơn cũng nhắc ông rằng mình đang kế thừa tài sản của Sir Alex. Ông phải có trách nhiệm giữ gìn nó.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà Mourinho cần vào lúc này. Sự may mắn là một trong những điều như thế. Chẳng phải tự nhiên mà thầy trò Mourinho thay phiên nhau ca thán rằng đội bóng của họ như đang bị ám. Từ Burnley, Stoke City đến Arsenal, mỗi khi gặp Man United thì thủ môn của họ đều chơi như lên đồng. Rồi xà ngang tới cột dọc thay phiên trêu tức hàng công Quỷ đỏ. Như Herrera nói, Man United đã mất đi 8 điểm đáng ra họ phải có.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần niềm tin tuyệt đối từ NHM Man United. Ảnh: Mirror.
Bên cạnh đó, điều mà Mourinho cần nhất là thời gian. CĐV cảm thông. BLĐ thấu hiểu. Giới truyền thông kiên nhẫn. Chỉ cần người hâm mộ, BLĐ và dư luận đừng vây vào gây sức ép thì trí tuệ của Mourinho mới hy vọng được giải phóng. Bởi suy cho cùng Mourinho đang xây dựng một Man United không đến nỗi nào. Đó là một đội bóng tấn công biến hóa, bài bản và không kém phần lợi hại. Chẳng qua họ kém may mắn trong thời gian qua mà thôi.
Một chiếc áo không thể tạo nên một tượng đài. Cho nên thanh kẹo cao su hay chiếc đồng hồ cũng không giúp Mourinho trở thành Sir Alex Ferguson ngay được. Để thành công tại Old Trafford, ông cần nhiều hơn thế.