Ít nhất 12 người Bangladesh tử vong do bạo lực liên quan đến World Cup
BongDa.com.vnMột người đàn ông bị sát hại sau cuộc tranh cãi về pha hỏng ăn trên chấm phạt đền của Lionel Messi là một trong số ít nhất 12 nạn nhân thiệt mạng tại Bangladesh trong kỳ World Cup năm nay.
Kể từ khi FIFA World Cup 2026 khởi tranh, hàng triệu người dân trên khắp Bangladesh đã cuồng nhiệt ủng hộ hai đội tuyển Argentina và Brazil. Đây là minh chứng cho một tình yêu bóng đá mãnh liệt, vượt qua mọi biên giới quốc gia. Tuy nhiên, lòng hâm mộ dành cho hai cường quốc bóng đá Nam Mỹ cách xa hàng vạn dặm này thường xuyên biến bạn bè thành đối thủ, dẫn đến những vụ xô xát đổ máu vào các ngày diễn ra trận đấu.
Ông Md Shariful Islam, 38 tuổi, đã bị sát hại sau khi một cuộc tranh cãi giữa các cổ động viên tại Cumilla biến thành bạo lực trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập vào tuần trước. Vụ việc xảy ra ngay khi thủ môn Ai Cập Mostafa Shobeir cản phá thành công cú sút phạt đền của Messi.
Theo các báo cáo địa phương, người lái xe xích lô này đang xem trận đấu cùng người dân tại một quán trà thì bị nhóm "cổ động viên Argentina" hành hung vì đã lên tiếng chế nhạo pha sút hỏng của siêu sao này.
Ông Islam vốn là một người hâm mộ đội tuyển Brazil và là trụ cột duy nhất trong gia đình, kiếm sống bằng nghề lái xích lô điện. "Làm sao người ta có thể giết người chỉ vì một trận bóng đá?" vợ ông, bà Beauty Begum, đau đớn thốt lên.
"Tôi có hai con gái. Giờ đây chúng biết gọi ai là cha? Hai đứa trẻ đã trở thành trẻ mồ côi. Tôi mong muốn những kẻ sát hại chồng mình phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất."
Ngoài vụ việc trên, nhiều trường hợp tử vong khác cũng được ghi nhận trên khắp cả nước trong các sự cố riêng biệt, bao gồm các vụ hành hung gây tử vong, đâm chém, điện giật và tai nạn giao thông.
Tại Đại học Khoa học và Công nghệ Maulana Bhasani ở Tangail, các cuộc đụng độ giữa các nhóm sinh viên đối địch đã khiến ít nhất 10 người bị thương, trong đó có một trợ lý giám thị, đồng thời nhiều tòa nhà học thuật bị đập phá.
Một tranh chấp liên quan đến bóng đá khác tại Narail cũng đã trở thành thảm án khi ông Mostafa Kazi bị chém tử vong. Tại các khu vực khác, Mahidul Islam thiệt mạng do cột gôn đổ đè trúng người trong lúc ăn mừng ở Chattogram.
Trước đó vào tháng 6, hàng chục người cũng đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cổ động viên Brazil và Argentina sau một trận bóng đá địa phương ở Habiganj.
Tình yêu bóng đá nồng nhiệt của người dân Bangladesh từng được FIFA và các cầu thủ Argentina ghi nhận vào năm 2022. Khi đó, họ đã vô cùng xúc động trước sự ủng hộ to lớn từ một quốc gia cách quê nhà gần 17.000 km.
Một nghiên cứu cho thấy đã có 23 người tử vong trong kỳ World Cup 2022 do các cuộc đụng độ giữa các nhóm cổ động viên đối địch. Năm 2014, tạp chí Time đưa tin có ít nhất 3 người chết vì bị điện giật khi đang treo cờ trên dây điện. Đến năm 2018, một cậu bé 12 tuổi cũng thiệt mạng do điện giật khi đang treo cờ Brazil, trong khi một người đàn ông và con trai bị thương nặng trong các cuộc ẩu đả giữa các đoàn tuần hành của người hâm mộ.