Isak lập cú đúp và trải lòng về giai đoạn khó khăn tại Live…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Isak lập cú đúp và trải lòng về giai đoạn khó khăn tại Liverpool

BongDa.com.vnAlexander Isak rực sáng với cú đúp chớp nhoáng giúp Liverpool đánh bại Ipswich 2-0, đồng thời trải lòng về những khó khăn trong năm đầu tiên khoác áo đội chủ sân Anfield.

Isak ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: Trang chủ Liverpool)
Isak ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: Trang chủ Liverpool)

Liverpool đã chính thức có được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026/27 sau khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-0. Người hùng trong chiến thắng tại sân Portman Road không ai khác chính là Alexander Isak với một màn trình diễn bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên.

Tiền đạo này đã nâng tổng số pha lập công của mình trong mùa giải mới lên con số 3 nhờ cú đúp chớp nhoáng. Cụ thể, Isak chỉ mất vỏn vẹn 9 phút đầu trận để hai lần xé lưới đối thủ. Đáng chú ý, chỉ sau hơn một năm gia nhập đội bóng với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng, chân sút người Thụy Điển đã cân bằng được tổng số bàn thắng mà anh ghi được cho The Kop tại Ngoại hạng Anh trong suốt cả mùa giải trước.

Vấn đề chấn thương nghiêm trọng và kéo dài từng là rào cản khiến Isak không thể tỏa sáng ngay lập tức khi mới đến Anfield, nhưng hiện tại anh tin rằng mọi khó khăn đã ở lại phía sau. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu, Isak chia sẻ:

"Chúng tôi đã chờ đợi chiến thắng đầu tiên này. Cả đội đã thảo luận về việc phải khởi đầu trận đấu thật tốt, điều mà chúng tôi chưa làm được trong thời gian gần đây. Vì vậy, việc ghi được hai bàn thắng nhanh chóng là điều hoàn hảo đối với chúng tôi."

Bày tỏ về sự thay đổi tích cực của đội bóng, Isak khẳng định:

"Với một giai đoạn tiền mùa giải bình thường, tôi nghĩ chúng tôi đang bắt đầu vận hành theo cách mình mong muốn: chủ động tấn công và gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Chúng tôi đã làm được điều đó hôm nay. Đội đã ghi được hai bàn và lẽ ra có thể ghi nhiều hơn nữa."

Nhìn lại năm đầu tiên đầy sóng gió tại Liverpool, tiền đạo này thừa nhận:

"Nó không hề dễ dàng. Đó rõ ràng là một chấn thương dài hạn và là một mùa giải khó khăn nói chung. Tôi đã nỗ lực để có một kỳ World Cup tốt, sau đó bắt đầu mùa giải mới thật suôn sẻ, và tôi nghĩ mình đã làm được điều đó. Mọi chuyện đã ở phía sau, nhưng thực sự giai đoạn đó không hề dễ dàng."