Huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75

BongDa.com.vnHuyền thoại Kevin Keegan đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 75 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ông từng có thời cầu sử vinh quang với Liverpool và tuyển Anh.

Kevin Keegan vừa qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: Sky Sports.
Kevin Keegan vừa qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: Sky Sports.

Theo thông báo từ gia đình, Kevin Keegan qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn bốn. Chẩn đoán về bệnh tình của ông đã được công bố từ tháng 1 năm nay. Trong những giây phút cuối đời, ông ra đi thanh thản trong vòng tay của vợ và các con gái.

Gia đình ông chia sẻ: "Kevin không chỉ là một chủ nhân của hai Quả bóng Vàng, mà còn là một người chồng, người cha và người ông mẫu mực. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y tế đã tận tình chăm sóc ông trong suốt thời gian qua."

Sự nghiệp cầu thủ huy hoàng

Kevin Keegan được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của mình. Ông là cầu thủ người Anh duy nhất trong lịch sử giành được hai Quả bóng Vàng liên tiếp vào các năm 1978 và 1979.

Trong màu áo Liverpool, Keegan đã cùng "Lữ đoàn đỏ" thống trị bóng đá Anh và châu Âu những năm 1970 với 3 chức vô địch quốc gia, 1 FA Cup, 1 Cúp C1 và 2 Cúp UEFA. Sau khi rời Anfield, ông tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại Hamburg (Đức), đưa đội bóng này lên ngôi vô địch Bundesliga. Tổng cộng, ông đã có gần 750 lần ra sân ở cấp độ CLB và ghi được 21 bàn thắng trong 63 lần khoác áo đội tuyển Anh.

Kevin Keegan là huyền thoại đích thực của bóng đá Anh. Ảnh: Sky Sports.
Kevin Keegan là huyền thoại đích thực của bóng đá Anh. Ảnh: Sky Sports.

Nhà cầm quân đầy nhiệt huyết và triết lý "Entertainers"

Sau khi giải nghệ, Keegan chuyển sang sự nghiệp huấn luyện và để lại dấu ấn đậm nét nhất tại Newcastle United. Ông đã biến một "Chích chòe" đang khủng hoảng ở giải hạng Nhì trở thành thế lực tại First Division. Dưới bàn tay của ông, Newcastle những năm 1990 được gọi là "The Entertainers" (Những người giải trí) bởi lối chơi tấn công rực lửa và đầy cống hiến.

Dù để mất chức vô địch mùa giải 1995/96 vào tay Manchester United một cách đầy kịch tính, nhưng hình ảnh Keegan với cơn thịnh nộ nổi tiếng trên truyền hình – câu nói bất hủ "I’d love it if we beat them" (Tôi sẽ rất sướng nếu chúng tôi đánh bại được họ) - đã trở thành một phần di sản không thể quên của giải đấu.

Ngoài Newcastle, ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Anh (1999-2000), giúp Fulham và Manchester City giành quyền thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Ngay sau khi tin buồn được phát đi, các CLB cũ của ông đã đồng loạt gửi lời chia buồn. Newcastle United gọi ông là "trái tim của đội bóng qua nhiều thế hệ," người đã thay đổi hoàn toàn tầm vóc của CLB. Liverpool và Southampton cũng bày tỏ sự tàn phá trước mất mát này, tôn vinh ông là một người khổng lồ thực sự của bóng đá.