Hull City và khởi đầu hoàn hảo ở Ngoại hạng Anh
BongDa.com.vnTrước khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 khởi tranh, một số chuyên gia đã dán nhãn Hull City là "đội bóng tệ nhất lịch sử giải đấu". Thế nhưng, chỉ sau hai vòng đấu đầu tiên, họ đã gây bất ngờ với 6 điểm tuyệt đối và một vị trí trong nhóm đầu bảng.
"Để mà nói chúng tôi là đội bóng tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, thì khởi đầu này của các chàng trai cũng không đến nỗi nào nhỉ?" – tiền đạo Ollie McBurnie đã phát biểu đầy hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần thách thức sau chiến thắng 1-0 trước Coventry City.
Lời mỉa mai của McBurnie nhắm thẳng vào những dự đoán tiêu cực trước mùa giải. Sau chiến thắng gây sốc trước Manchester United ở ngày ra quân, Hull City tiếp tục hành trình cổ tích của mình bằng một màn trình diễn đầy thực dụng và lì lợm tại CBS Arena của Coventry.
Trận đấu với Coventry mang một sắc thái hoàn toàn khác so với sự hưng phấn ở vòng một. Đây là cuộc đối đầu giữa hai tân binh, hai đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng. Trong suốt phần lớn thời gian, Coventry là đội làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 70%.
Sự kiên nhẫn của Hull cuối cùng đã được đền đáp ở phút thứ 82. Cầu thủ vào sân thay người Liam Millar đã sắm vai người hùng với bàn thắng quý như vàng, đưa các cổ động viên đội khách vào trạng thái vỡ òa.
Hull City đã trở thành đội bóng tân binh đầu tiên sau 9 năm giành chiến thắng trong cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh, kể từ sau kỳ tích của Huddersfield năm 2017. Thống kê chỉ ra rằng, trong lịch sử giải đấu, chỉ có 3 đội bóng từng xuống hạng sau khi thắng 2 trận đầu tiên (trong đó có chính Hull mùa 2016-17). Dù đó là một lời cảnh báo, nhưng với phong độ hiện tại, người hâm mộ "The Tigers" có quyền mơ về một kịch bản tươi sáng hơn.
HLV Sergej Jakirovic vẫn giữ đôi chân các học trò trên mặt đất. Mục tiêu cốt lõi vẫn là trụ hạng, nhưng niềm tin đang lan tỏa khắp đội hình. "Chúng tôi không cảm thấy mình phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai. Không ai ban tặng cho chúng tôi tấm vé lên Ngoại hạng Anh, chúng tôi đã tự mình giành lấy nó bằng mồ hôi và nước mắt," McBurnie khẳng định.
Trái ngược với niềm vui của Hull là nỗi thất vọng cùng cực của Coventry. Sau 25 năm chờ đợi để trở lại mái nhà xưa, họ phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Arsenal và Hull.
Trong khi đó, Hull City đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Tiếng hát "Chúng ta sẽ vô địch giải đấu" vang lên từ phía khán đài đội khách có thể là một sự phấn khích nhất thời, nhưng nó phản ánh thực tế Hull City không còn là "miếng mồi ngon" cho các ông lớn hay là ứng cử viên số một cho suất xuống hạng.
Với lối chơi gắn kết, hàng thủ thép và tinh thần không sợ hãi, Hull City đang viết nên một câu chuyện thú vị tại Ngoại hạng Anh. Chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng với 6 điểm trong túi và một tâm lý hưng phấn, "đội bóng tệ nhất lịch sử" đang sẵn sàng để tạo nên những cơn địa chấn tiếp theo.




