Hull City thổi bay MU nhờ bài đánh thể lực
BongDa.com.vnTrận thua Hull City ngày ra quân đã phơi bày điểm yếu về thể chất cùng sự bế tắc trong lối chơi của các cầu thủ Manchester United.
Manchester United nhận thất bại bất ngờ 0-2 trước đội bóng mới thăng hạng Hull City ngay ở trận mở màn mùa giải. Kết quả này phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân, nơi đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt Quỷ Đỏ nhờ lối chơi áp đảo về mặt thể lực.
Trước trận đấu, HLV Michael Carrick chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là một khởi đầu khó khăn cho cả hai đội. Làm khách trước một đội mới thăng hạng luôn là thử thách lớn."
Lời cảnh báo đó nhanh chóng trở thành hiện thực khi Hull City nhập cuộc đầy tự tin. HLV Sergej Jakirovic bố trí sơ đồ 5-4-1, ưu tiên áp sát và tranh chấp quyết liệt ngay từ tuyến giữa thay vì lùi sâu phòng ngự. Lối chơi này khiến các ngôi sao của Quỷ Đỏ hoàn toàn bất ngờ.
Hull City tỏ ra vượt trội ở các tình huống tranh chấp tay đôi nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Trong hiệp một, đội chủ nhà thắng 65% các pha không chiến và 59% các tình huống tranh chấp trên mặt đất. Regan Slater liên tục đặt hàng thủ đối phương vào thế báo động bằng những quả tạt có độ chính xác rất cao.
Bàn mở tỷ số ở phút 17 xuất phát từ quả phạt góc của Slater, tạo điều kiện cho Matt Crooks đè mặt hậu vệ để đệm bóng, trước khi Semi Ajayi dứt điểm tung lưới Senne Lammens. Đến phút 38, lại là Slater thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Nobel Mendy bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Hull City trông mạnh mẽ hơn, khát khao hơn và sẵn sàng lăn xả trong từng pha bóng hai.
Tiền đạo Oli McBurnie trở thành điểm tựa vững chắc trên hàng công Hull City. Dù đội nhà chỉ kiểm soát 34% thời lượng bóng, McBurnie vẫn biết cách gây sóng gió bằng khả năng càn lướt. Anh liên tục lùi sâu để gây áp lực, phong tỏa tầm hoạt động của Andrey Santos, khiến tuyến giữa đối phương mất đi liên lạc.
Hai bản hợp đồng trị giá khoảng 85 triệu bảng là Youri Tielemans và Andrey Santos có ngày ra mắt đáng quên. Trước một Hull City thi đấu áp sát, cả hai không thể hiện được khả năng thoát pressing hay điều tiết nhịp độ. Họ dành quá nhiều thời gian cho các đường chuyền ngang an toàn thay vì thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến. Thậm chí, McBurnie còn có tình huống rê bóng vượt qua Tielemans trong sự bất lực của tiền vệ người Bỉ.
Nhận thấy sự bế tắc, HLV Carrick lần lượt tung Marcus Rashford, Benjamin Sesko và Kobbie Mainoo vào sân trong hiệp hai. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không mang lại sự khác biệt. Rashford nỗ lực di chuyển nhưng thiếu cảm giác bóng, trong khi tuyến giữa vẫn thiếu sức mạnh để giành lại quyền kiểm soát không gian. Hull City duy trì sự tập trung cao độ đến phút cuối cùng, bảo toàn chiến thắng thuyết phục bằng một lối chơi giàu thể lực và tính kỷ luật.




