Houghton sốc vì cách West Ham kèm Van Dijk

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Houghton sốc vì cách West Ham kèm Van Dijk

BongDa.com.vnWest Ham United vừa nhận thất bại nặng nề 2-5 trước Liverpool trên sân Anfield. Trận thua này phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu tổ chức phòng ngự, đặc biệt là các tình huống cố định, khiến cựu danh thủ Steph Houghton phải thốt lên rằng bà cảm thấy "không thể tin nổi".

Liverpool ghi đến 5 bàn vào lưới West Ham.
Liverpool ghi đến 5 bàn vào lưới West Ham.

West Ham đã trải qua hiệp một thảm họa khi bước vào giờ nghỉ với tỷ số thua 0-3. Điều đáng báo động là cả ba bàn thắng của đội chủ nhà đều xuất phát từ các pha bóng chết. Trong đó, Virgil van Dijk – "hòn đá tảng" của Liverpool – đã dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 từ một quả phạt góc mà không gặp phải sự truy cản đủ quyết liệt.

Vấn đề nằm ở chỗ, HLV Nuno Espirito Santo đã giao nhiệm vụ theo kèm Van Dijk cho tiền vệ trẻ Soungoutou Magassa. Dù sở hữu chiều cao 1m9, Magassa vẫn tỏ ra quá non nớt và dễ dàng bị trung vệ người Hà Lan hất văng trong các pha tranh chấp.

Chứng kiến việc West Ham ngoan cố giữ nguyên phương án kèm người này ngay cả sau khi đã bị thủng lưới, Steph Houghton chia sẻ trên BBC Sport với sự kinh ngạc: "Tôi thực sự bị sốc khi thấy West Ham không thay đổi người kèm Virgil van Dijk. Liverpool hoàn toàn kiểm soát các pha không chiến, và West Ham chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về điều này."

Thay vì Magassa (người chỉ có tỷ lệ chiến thắng không chiến 38%), trách nhiệm này lẽ ra phải thuộc về Konstantinos Mavropanos. Trung vệ người Hy Lạp có chiều cao 1m94 (ngang ngửa Van Dijk) và sở hữu tỷ lệ thắng không chiến lên tới 68% - tốt nhất trong hàng thủ West Ham.

Dù họ đã nỗ lực ghi bàn trong hiệp hai, nhưng chừng đó là không đủ để sửa sai cho hệ thống phòng ngự lỏng lẻo. Thất bại 2-5 là hồi chuông cảnh báo đỏ cho West Ham: nếu không cải thiện khả năng chống bóng bổng, nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nếu độc giả quan tâm lịch sử The Kop, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.