Hojlund sắp mang về 38 triệu bảng cho Man Utd

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Hojlund sắp mang về 38 triệu bảng cho Man Utd

BongDa.com.vnMan Utd đang chờ một cú hích tài chính quan trọng từ Napoli trong giai đoạn cuối mùa. Nếu đội bóng của Antonio Conte giành vé dự Champions League mùa tới, điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund sẽ được kích hoạt, giúp Quỷ đỏ thu về 38 triệu bảng.

Hojlund đang hạnh phúc ở Napoli.
Hojlund đang hạnh phúc ở Napoli.

Rasmus Hojlund rời Man Utd để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái. Đội bóng Italia đã trả 5,2 triệu bảng phí mượn, kèm điều kiện phải mua đứt tiền đạo Đan Mạch nếu họ đạt mục tiêu dự Champions League.

Napoli hiện đứng thứ hai Serie A với 70 điểm. Theo kịch bản được nhắc tới, họ có thể sớm giành vé nếu đánh bại Bologna, đồng thời Roma, đội xếp thứ năm, không thắng Parma trước đó.

Scott McTominay là nhân vật được chú ý trong câu chuyện này. Cựu tiền vệ Man Utd đã chơi nổi bật kể từ khi gia nhập Napoli vào mùa hè 2024. Dù đội bóng của Conte nhiều khả năng hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Inter Milan, đóng góp của McTominay giúp Napoli duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Một màn trình diễn tốt nữa của McTominay có thể đưa Napoli tiến gần hơn tới Champions League. Khi đó, Man Utd sẽ hưởng lợi trực tiếp từ thương vụ Hojlund, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị cho kế hoạch tái thiết đội hình tốn kém.

Khoản 38 triệu bảng được kỳ vọng hỗ trợ đáng kể cho ngân sách chuyển nhượng của Man Utd. Sau khi chắc suất dự Champions League, Quỷ đỏ muốn tăng cường tuyến giữa để thay Casemiro, với nhiều cái tên được nhắc đến như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, Matheus Fernandes, Alex Scott và Joao Gomes.

Man Utd cũng được cho là quan tâm Morgan Rogers, Aurelien Tchouameni, Yan Diomande, đồng thời tìm thêm hậu vệ trái. Lewis Hall và Myles Lewis-Skelly nằm trong nhóm từng được liên hệ.

Về phía Hojlund, tiền đạo này đã ghi 14 bàn cho Napoli mùa này. Anh từng nói trên TV2: “Tôi có điều mình muốn từ vụ chuyển nhượng. Tôi đến một đội bóng tin tưởng tôi rất nhiều.” Hojlund cũng thừa nhận tại Napoli, anh đã “tìm lại tình yêu bóng đá”.