HLV Sporting ngả mũ: "Thủ thành Arsenal là ngôi sao hay nhất trận"
BongDa.com.vnDù để thua tối thiểu 0-1 ngay trên sân nhà trước Arsenal tại tứ kết lượt đi Champions League, HLV Rui Borges của Sporting CP vẫn dành những lời có cánh cho David Raya, khẳng định thủ thành người Tây Ban Nha là cái tên xuất sắc nhất trên sân.
Cuộc đối đầu trên đất Bồ Đào Nha khép lại với chiến thắng nghẹt thở dành cho đoàn quân của Mikel Arteta nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Kai Havertz. Tuy nhiên, để giữ sạch lưới, "Pháo thủ" đã phải nhờ đến sự xuất thần của David Raya. Thủ môn này liên tục có những pha cứu thua ngoạn mục, làm nản lòng các chân sút chủ nhà.
Với màn trình diễn điểm 10, Raya được UEFA vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". HLV Rui Borges hoàn toàn đồng tình với danh hiệu này.
"Đúng vậy, Raya là người chơi hay nhất hôm nay. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ghi bàn cực kỳ rõ rệt nhưng cậu ấy cản phá quá xuất sắc. Thủ môn của chúng tôi lại không phải hoạt động quá nhiều trong một thế trận khá cân bằng".
Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, trận đấu còn là ngày trở về đầy cảm xúc của tiền đạo Viktor Gyokeres. Lần đầu tiên đối đầu đội bóng cũ kể từ khi gia nhập Arsenal, chân sút người Thụy Điển đã nhận được những tràng pháo tay tri ân nồng nhiệt từ khắp các khán đài sân Jose Alvalade.
Nói về cậu học trò cũ, HLV Borges chia sẻ đầy tình cảm: "Tôi đã hỏi thăm cậu ấy và gia đình. Gyokeres xứng đáng được ghi nhận vì đã cống hiến mọi thứ, giúp Sporting vô địch quốc gia và làm nên lịch sử tại đây. Cậu ấy luôn được chào đón".
Tiền đạo trẻ 21 tuổi của Sporting, Rafael Nel, cũng coi người đàn anh là một tấm gương: "Gyokeres là thần tượng của tôi. Chúng tôi đã động viên nhau sau trận đấu. Tuần tới, toàn đội sẽ đến London thi đấu với tất cả những gì mình có. Sporting đang rất tự tin và không có gì phải e sợ".




