HLV Roland rơi lệ ngày U17 Việt Nam về nước
BongDa.com.vnChiều 18/5, U17 Việt Nam đã về đến Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Khép lại VCK U17 châu Á 2026 với tấm vé lịch sử dự FIFA U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá trẻ nước nhà.
Chiều 18/5, chuyến bay kéo dài gần 12 giờ từ Saudi Arabia đã đưa U17 Việt Nam hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài lúc 14h30. Dù phải đến gần 16h mới hoàn tất thủ tục lấy hành lý, sự mệt mỏi của toàn đội dường như tan biến khi bước ra trong vòng vây chào đón của đông đảo người hâm mộ cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi một cổ động viên lớn tuổi chạy đến ôm chầm lấy HLV Cristiano Roland, khiến vị chiến lược gia người Brazil bất ngờ và không kìm được những giọt nước mắt xúc động ngay khi rảo bước ra xe.
Khép lại VCK U17 châu Á 2026, dù phải dừng bước ở tứ kết trước U17 Australia, U17 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tối thượng. Từ trận mở màn thắng U17 Yemen 1-0, vượt qua sự tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc, cho đến màn ngược dòng ấn tượng 3-2 hạ gục U17 UAE, các chàng trai trẻ đã chính thức ghi danh vào VCK FIFA U17 World Cup 2026. Đáng tự hào hơn, thế hệ sinh năm 2009 vinh dự là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á, sát cánh cùng 8 đội tuyển châu Á khác tiến ra biển lớn.
Việc chinh phục thành công cả chức vô địch U17 Đông Nam Á và vé dự World Cup trong cùng một năm là một kỳ tích. Chia sẻ tại sân bay, HLV Roland tự hào khẳng định: “Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”.
Dù vậy, thuyền trưởng U17 Việt Nam vẫn giữ đôi chân trên mặt đất để hướng về tương lai: “Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần thêm thời gian với các em. Chúng tôi muốn nhiều hơn, Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày”.
Tối nay, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi tại VFF trước khi chính thức xả trại vào ngày mai, khép lại hai chiến dịch xa nhà liên tiếp. Phía trước U17 Việt Nam là lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra vào ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich và vòng chung kết U17 World Cup 2026 quy mô 48 đội, khởi tranh từ 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Sân chơi đỉnh cao này hứa hẹn sẽ là bệ phóng hoàn hảo, giúp lứa trẻ tài năng tiếp tục trưởng thành và đóng góp cho ĐTQG trong tương lai.



