HLV Popov ngán ngẩm vì bàn thua khó tin và chấn thương của Viettel
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Velizar Popov thất vọng vì các bàn thua sút xa khó tin của Viettel ở cuộc chạm trán Hà Tĩnh, đồng thời lo ngại cơn bão chấn thương đang phá vỡ lối chơi và tính ổn định của toàn đội.
Huấn luyện viên Velizar Popov bày tỏ nỗi thất vọng sau khi Viettel nhận bàn thua từ những cú sút xa của Hà Tĩnh ở cuộc chạm trán diễn ra hôm 8/10 (đại diện Thủ đô thất bại với tỷ số chung cuộc 1-3), đồng thời thừa nhận cuộc khủng hoảng chấn thương đang tàn phá nặng nề lối chơi của toàn đội.
Ở trận thua Hà Tĩnh, dù kiểm soát tốt thế trận, các học trò của ông phung phí cơ hội nhân đôi cách biệt và phải trả giá đắt. Thuyền trưởng người Bulgaria chia sẻ: "Chúng tôi nhận những bàn thua khó tin, đều từ khoảng cách 25-30 m".
"Đội kiểm soát tốt trận đấu nhưng lại không thể ghi bàn thứ hai để đưa trận đấu theo hướng có lợi. Đây là bóng đá và những điều như vậy có thể xảy ra. Chúng tôi cần nhìn nhận những sai lầm này để rút kinh nghiệm".
Bên cạnh sai sót phòng ngự, Velizar Popov đặc biệt đau đầu với việc lực lượng liên tục sứt mẻ, điển hình là sự cố của Doãn Ngọc Tân: "Tân mới trở lại sau chấn thương nhưng giờ lại tiếp tục gặp vấn đề. Cậu ấy chắc chắn sẽ phải nghỉ trận AFC Champions League Two".
"Điều đó thực sự khó tin. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi lúc này là chấn thương. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự tổ chức và tính đồng bộ của đội. Tôi chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất, luôn có khoảng 5-6 cầu thủ quan trọng phải nghỉ vì chấn thương".
Sau khi để thua Hà Tĩnh, Viettel sẽ sớm chuẩn bị cho cuộc chạm trán Persib Bandung tại AFC Champions League Two, diễn ra vào 18h15 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam.



