HLV Lê Đức Tuấn coi mọi trận còn lại của Đà Nẵng là chung kết
BongDa.com.vnĐánh bại Becamex TP.HCM 2-0, Đà Nẵng thắp sáng hy vọng trụ hạng V.League. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn khẳng định đội bóng sông Hàn sẽ chiến đấu trong mọi vòng còn lại như những trận chung kết thực thụ.
Trận thắng Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Đà Nẵng, mà còn thắp sáng hy vọng trụ hạng cho đội bóng sông Hàn ở giai đoạn khốc liệt nhất của V.League 2025/26. Sau nhiều vòng đấu chật vật ở nhóm cuối bảng, thầy trò ông Lê Đức Tuấn đã tìm lại niềm tin đúng lúc.
Nhập cuộc với tinh thần "không còn gì để mất", Đà Nẵng liên tục dâng cao đội hình ép sân. Phút 27, từ tình huống ném biên nhanh của Đình Duy, Võ Nguyên Hoàng chớp thời cơ dứt điểm cận thành mở tỷ số.
Trước khi hiệp một khép lại, Makaric kết thúc hoàn hảo pha phản công tốc độ, ấn định thắng lợi 2-0. Dù Becamex TP.HCM nỗ lực đáp trả với những pha dứt điểm của Bùi Vĩ Hào, sự sắc bén là điều họ còn thiếu để lật ngược thế cờ.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không giấu nổi sự tự hào về các học trò: “Hiện tại Đà Nẵng rất khó khăn, lực lượng thiếu hụt nhiều nhưng toàn đội đã nỗ lực suốt thời gian qua. Trận thắng hôm nay giúp các cầu thủ có thêm tinh thần để vượt qua chặng đường còn lại”.
Kết quả này giúp Đà Nẵng chấm dứt chuỗi 14 năm không thắng Becamex TP.HCM trên sân nhà, đồng thời nới rộng khoảng cách với PVF-CAND lên 2 điểm, tạm thời đẩy lùi khủng hoảng.
Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, nhà cầm quân đội bóng sông Hàn khẳng định quyết tâm: “Đối với Đà Nẵng lúc này, trận nào cũng là chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng từng trận để nuôi hy vọng trụ hạng như mùa giải năm ngoái”.
Tinh thần chiến đấu quật cường trong gian khó chính là chìa khóa để người hâm mộ Đà Nẵng tin vào một cuộc đào thoát ngoạn mục vào cuối mùa.




