HLV Kim Sang Sik thách Xuân Son ghi 3 bàn vào lưới Thái
BongDa.com.vnĐánh bại Malaysia 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Xuân Son, tuyển Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026. Trong phòng họp báo, HLV Kim Sang Sik đã hé lộ nghệ thuật xoay tua đội hình và gửi chiến thư đầy tự tin trước thềm đại chiến với Thái Lan.
Bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên chảo lửa Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với tâm lý vô cùng tự tin. Dù tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên, các chân sút áo đỏ vẫn tỏ ra vô duyên trước sự xuất sắc của thủ môn Azri bên phía Malaysia. Bước ngoặt thực sự chỉ đến ở hiệp 2 khi HLV Kim Sang Sik tung Nguyễn Xuân Son vào sân. Ngôi sao này lập tức làm thay đổi cục diện bằng cú đúp liên tiếp ở phút 62 và 89, ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0. Qua đó, tuyển Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết gặp Thái Lan với tổng tỷ số 4-0.
Bước vào phòng họp báo với nụ cười rạng rỡ, HLV Kim Sang Sik không giấu được sự tự hào: "Tôi cảm ơn các học trò với chiến thắng này, cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam".
Việc điều chỉnh từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 và thay đổi 5 vị trí xuất phát đã giúp đội chủ nhà tạo ra áp lực nghẹt thở (26 cú sút so với 8 của đối thủ, xG đạt 2,57). Giải thích về quyết định này, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "So với bán kết lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn ở lượt về, khắc phục những thiếu sót tồn đọng. Với chỉ 1 ngày nghỉ và tập luyện, tôi đã thay đổi một số vị trí để bảo toàn thể trạng cho các cầu thủ. Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi một lần nữa cùng đội tuyển Việt Nam vào chung kết với Thái Lan".
Bên cạnh chiến thuật, nghệ thuật đắc nhân tâm của ông Kim cũng được thể hiện rõ nét. Nói về việc để Đình Bắc đá trọn vẹn đúng ngày sinh nhật tuổi 22, ông khẳng định: "Không phải vì sinh nhật mà tôi cho cậu ấy đá hết trận. Đình Bắc trẻ trung, dồi dào sức khỏe, đang thể hiện phong độ tốt. Không chỉ hôm nay đâu, cậu ấy sẽ thi đấu tiếp 2 trận tới". Dù vậy, ông vẫn nghiêm khắc nhắc nhở sao trẻ cần "chăm chạy hơn khi phòng ngự" nếu muốn vươn tới đẳng cấp châu Á hay châu Âu.
Hướng tới "trận chung kết trong mơ" gặp Thái Lan, HLV Kim Sang Sik hài hước thúc đẩy Xuân Son trong cuộc đua Vua phá lưới (hiện cùng Đình Bắc dẫn đầu với 5 bàn) bằng cách lấy quả bóng dí vào đầu học trò và trêu chọc: "Cậu ấy mới ghi 5 bàn tại kỳ giải này thôi ư? Đáng lẽ Xuân Son phải nhiều bàn hơn. Tôi mong cậu ấy sẽ ghi thêm 3 bàn vào lưới Thái Lan ở chung kết".
Về phần mình, gác lại chấn thương ám ảnh tại xứ chùa Vàng 2 năm trước, Xuân Son điềm tĩnh chia sẻ: "Thực ra tôi không muốn nhắn nhủ gì tới Thái Lan cả, tôi ở đây là chỉ tập trung cống hiến cho đội tuyển, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu... Tôi chỉ tập trung hồi phục thể lực với quỹ thời gian ngắn, hãy chờ xem điều gì sẽ đến".
Với chưa đầy 2 ngày nghỉ ngơi trước khi hành quân đến Rajamangala, bài toán hồi phục thể lực đang là ưu tiên sống còn đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik.



