HLV De Zerbi muốn giữ viên ngọc quý Bergvall tại Spurs
BongDa.com.vnHLV Roberto De Zerbi khẳng định muốn giữ chân tiền vệ Lucas Bergvall tại Tottenham trước sự chèo kéo từ Nottingham Forest và Newcastle, đồng thời nhấn mạnh tham vọng to lớn của đội bóng.
Huấn luyện viên Roberto De Zerbi vừa lên tiếng khẳng định mong muốn giữ chân Lucas Bergvall, đồng thời tiết lộ rằng tiền vệ này chưa từng ngỏ ý muốn rời khỏi Tottenham Hotspur.
Cầu thủ trẻ người Thụy Điển đã có những phút thi đấu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải ở trận giao hữu thắng Sydney FC, giữa bối cảnh anh đang nhận được sự quan tâm sát sao từ Nottingham Forest và Newcastle do lo ngại về cơ hội đá chính.
Chia sẻ thẳng thắn về tương lai của cậu học trò, chiến lược gia người Ý cho biết: "Tôi luôn rất rõ ràng với cậu ấy và với các bạn. Tôi muốn cậu ấy ở lại với chúng tôi. Tôi nghĩ cậu ấy có tiềm năng trở thành một cầu thủ vô cùng, vô cùng xuất chúng".
Dù khao khát giữ người, De Zerbi cũng thể hiện sự tự tôn tuyệt đối về vị thế của đội bóng: "Nhưng tôi không muốn phải thuyết phục bất kỳ ai ở lại. Ngay cả khi không có tôi, Tottenham vốn dĩ đã là một câu lạc bộ hàng đầu và chúng tôi không cần phải thuyết phục ai ở lại cả".
Nói về cơ hội ra sân, vị thuyền trưởng này nhấn mạnh về chiều sâu chiến thuật: "Cậu ấy có thể tìm được vị trí nếu ở lại với chúng tôi. Sự cạnh tranh nội bộ sẽ rất khốc liệt bởi vì chúng tôi là Tottenham và chúng tôi phải xây dựng một đội hình mạnh. Không chỉ là 11 cầu thủ. Đặc biệt là khi xét đến rất nhiều ca chấn thương mà chúng tôi đã phải gánh chịu trong hai, ba mùa giải qua. Bóng đá đang đi theo một hướng rõ ràng – để cạnh tranh cho những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, bạn phải quản lý 22, 23, 24 cầu thủ. Tôi không cần 24 người, nhưng chắc chắn phải là 21, 22 cầu thủ đạt đẳng cấp cao".
Khi được hỏi liệu Bergvall đã từng đề đạt nguyện vọng ra đi hay chưa, De Zerbi kiên quyết phủ nhận: "Không, chưa bao giờ. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy trước khi mùa giải trước khép lại. Hai lần trong thời gian diễn ra World Cup. Nhưng bây giờ chúng tôi đang trao đổi tốt hơn, đối mặt trực tiếp, không phải trong bối cảnh thi đấu vào lúc này".
Kết lại vấn đề, ông chia sẻ thêm về quá trình thích nghi: "Bây giờ tôi bắt đầu làm việc, theo cách tôi biết, phong cách của tôi. Ở mùa giải trước, chúng tôi đã chuẩn bị cho các trận đấu; chúng tôi làm việc về mặt tinh thần, tâm lý nhiều hơn là phong cách thi đấu. Vị trí của cậu ấy hiện rất rõ ràng đối với tôi. Tôi cần thời gian để thấu hiểu các đặc điểm của cầu thủ. Nhưng tôi muốn cậu ấy ở lại với chúng tôi. Cậu ấy còn rất trẻ, là một cầu thủ rất giỏi, một chàng trai tốt. Thật không dễ dàng gì để nhanh chóng tìm được một cầu thủ trẻ ở đẳng cấp đó".




