HLV Carrick xác nhận Martinez tái xuất ở trận gặp Leeds
BongDa.com.vnTrước thềm chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Leeds, HLV Michael Carrick đã báo tin cực vui cho người hâm mộ Man Utd. Sự trở lại của "chốt chặn thép" Lisandro Martinez hứa hẹn sẽ vá víu hoàn hảo những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ.
Cuộc tiếp đón Leeds United tại Ngoại hạng Anh vào rạng sáng thứ Ba (giờ Việt Nam) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Manchester United. Trong bối cảnh Harry Maguire phải thụ án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Bournemouth, hàng thủ đội khách đứng trước nguy cơ khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, tin vui đã đến từ Carrington.
Trung vệ Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện trọn vẹn cùng toàn đội, bước vào giai đoạn cuối của quá trình phục hồi sau chấn thương. Lần gần nhất cầu thủ người Argentina ra sân cho Man Utd là ở trận gặp West Ham vào ngày 10/2. Anh đã bỏ lỡ 5 trận đấu tại giải quốc nội do chấn thương trên sân tập trước thềm chiến thắng trước Everton.
Chia sẻ trong buổi họp báo cuối tuần qua, HLV Michael Carrick thận trọng nhưng không giấu được sự lạc quan: "Đó chỉ là một quyết định mà chúng tôi phải đưa ra, chúng tôi sẽ không ép cậu ấy vào bất cứ điều gì. Điều quan trọng là các chàng trai phải sẵn sàng. Trận đấu tiếp theo luôn quan trọng, nhưng bức tranh lớn hơn mới là điều quan trọng hơn."
Vị chiến lược gia người Anh nói thêm: "Cậu ấy đã trở lại tập luyện, điều đó thật tuyệt, và đã trở lại sân cỏ, nhưng chúng tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn và đảm bảo rằng cậu ấy đã thực sự sẵn sàng. Lisandro sẽ trở lại [cho trận gặp Leeds]."
Bên cạnh Martinez, tình hình của các thương binh khác cũng được cập nhật chi tiết. Sao trẻ Patrick Dorgu đã có thể tự tập nhẹ trên sân cỏ sau chấn thương gân kheo ở trận thắng Arsenal hồi tháng 1. Trong khi đó, Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt kể từ trận đấu với Crystal Palace vào ngày 30/11 năm ngoái và chưa thể trở lại tập luyện ngoài trời do chấn thương lưng.
Điểm sáng hiếm hoi trên mặt trận tấn công là sự hồi phục của Mason Mount, người đã có mặt trong danh sách đăng ký kể từ trận gặp Aston Villa tháng trước. Carrick tỏ ra vô cùng hài lòng với những bước tiến của số 7: "Đầu tiên, thật tuyệt khi có Mason trở lại... Cậu ấy rõ ràng đã có gần hai hoặc ba tuần để tích lũy và tìm lại nhịp độ, tìm lại sự sắc bén của mình."
Khẳng định giá trị của cậu học trò, thuyền trưởng của Man Utd chốt lại: "Cậu ấy có thể chơi ở trung lộ, đá tiền vệ, chơi dạt cánh và có thể đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau. Cậu ấy chắc chắn là một người chơi vì tập thể, một cầu thủ mà tôi thực sự thích. Vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ từ cậu ấy. Chúng tôi chỉ cần cho cậu ấy thời gian để lấy lại thể lực và phải kiên nhẫn với điều đó, nhưng cậu ấy chắc chắn đang ở một trạng thái tốt vào lúc này."




