HLV Arbeloa tự hào về Fulham dù gục ngã trước Chelsea
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Alvaro Arbeloa khen ngợi tinh thần thi đấu của Fulham sau thất bại 2-3 trước Chelsea ở trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh.
Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa khẳng định nhìn thấy nhiều điểm tích cực và tinh thần rực lửa từ các học trò dù Fulham nhận thất bại 2-3 trước Chelsea ngay tại sân nhà Craven Cottage. Trận derby tây London là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa hai cựu thuyền trưởng Real Madrid khi cả Arbeloa lẫn Xabi Alonso đều có màn ra mắt trên băng ghế chỉ đạo tại Ngoại hạng Anh.
Chelsea khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số của João Pedro ngay giây thứ 31. Dù vậy, Fulham nhanh chóng lấy lại thế trận và gỡ hòa nhờ công của Josh King. Lần lượt Morgan Rogers cùng Cole Palmer nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea trước và sau giờ nghỉ.
Đến gần phút 60, Gonzalo García rút ngắn cách biệt xuống 2-3, châm ngòi cho nửa giờ thi đấu còn lại diễn ra vô cùng kịch tính. Fulham thi đấu lấn lướt khi tung ra 14 cú sút, đồng thời nhỉnh hơn đối thủ về quyền kiểm soát bóng, số đường chuyền về phía trước cũng như các đường chuyền thành công ở một phần ba sân đối phương.
Phát biểu sau trận đấu, Arbeloa hài lòng với sự tiến bộ của toàn đội. Ông chia sẻ: "Tôi đã thấy năng lượng và lối chơi gây áp lực tầm cao mà chúng tôi hướng tới. Tôi đã nói với các học trò rằng đội bóng sẽ luôn giữ vững triết lý này bất kể đối thủ là ai. Chúng tôi cần thi đấu với cá tính, tham vọng và nguồn năng lượng đó từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng."
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha dành riêng lời khen ngợi cho tài năng trẻ 19 tuổi Josh King cũng như Gonzalo García. Arbeloa nhấn mạnh tài năng sẵn có là chưa đủ, những cầu thủ trẻ như Josh King, Gonzalo, Oscar Bobb, César Palacios hay Kevin cần phải cải thiện các chỉ số và ghi thật nhiều bàn thắng để nâng tầm bản thân trong mùa giải mới.





EFL Cup