AC Milan gây thất vọng với thất bại 1-2 trước Dynamo Zagreb.Dù từng thắng 5 trận liên tiếp và có lợi thế lớn để vào thẳng vòng 1/8, Rossoneri lại đánh mất cơ hội vì những sai lầm cá nhân và sự thiếu quyết tâm. Milan nhập cuộc đầy chệch choạc trước Dinamo Zagreb của HLV Fabio Cannavaro.
Họ để thủng lưới trước khi Matteo Gabbia trượt chân, tạo cơ hội cho Martin Baturina ghi bàn mở tỷ số. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Yunus Musah bị truất quyền thi đấu. Dù Christian Pulisic giúp Milan quân bình tỷ số, hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm khi để Marko Pjaca tận dụng cơ hội, ấn định chiến thắng 2-1 cho Dinamo Zagreb.
PC_Ads_In_Article
Phát biểu sau trận đấu, Sergio Conceicao không giấu nổi sự thất vọng: "Những tình huống không thuận lợi xảy ra, nhưng ngoài ra, chúng tôi còn thiếu cả những điều cơ bản trong bóng đá. Để chơi tốt, bạn cần thắng trong các pha tranh chấp, thể hiện sự quyết liệt trong tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng trong 20-25 phút đầu, chúng tôi lại chơi quá thụ động, thiếu dứt khoát và không tận dụng cơ hội."
Khi được hỏi liệu đây có phải vấn đề mang tính hệ thống, Conceicao nhấn mạnh: "Điều đó phụ thuộc vào lòng tự trọng của từng người, vào việc họ muốn đưa sự nghiệp của mình đi đến đâu. Chiến thuật, đội hình chỉ là một phần, quan trọng nhất là sự quyết tâm và thái độ thi đấu."
HLV người Bồ Đào Nha cũng than phiền về tình trạng lực lượng khi chỉ có 17 cầu thủ sẵn sàng ra sân, buộc ông phải sử dụng Fikayo Tomori ở vị trí hậu vệ phải và đưa nhiều cầu thủ trẻ vào danh sách dự bị. Davide Calabria bị treo giò, trong khi Emerson Royal, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek và Alessandro Florenzi chấn thương. Tân binh Kyle Walker cũng không đủ điều kiện thi đấu.
Kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 13, Milan sẽ phải đối đầu với Feyenoord hoặc Juventus ở vòng play-off để tranh vé vào vòng knock-out Champions League.