Hết động lực, Leicester chấp nhận 'thảm bại' trước Porto
BongDa.com.vnDo không còn bất kỳ động lực nào để thi đấu, không có gì ngạc nhiên khi Leicester City lại chơi một trận hoàn toàn dưới sức trước Porto.
Ngay khi kết thức lượt trận thứ 5, Leicester đã sớm chính thức giành lấy ngôi đầu bảng G với 4 trận thắng và 1 hòa.
Do đó trận đấu với Porto rạng sáng nay chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với thầy trò HLV Ranieri.
Với tinh thần 'chẳng có gì phải đá', Leiceter đã sớm nhường toàn bộ thế trận cho Porto và hoàn toàn không có ý định phản kháng trong phần lớn thời gian diễn ra trận đấu.
Chính điều đó trận đấu tại Estádio do Dragão đã nhanh chóng trở thành buổi đá tập của đội chủ nhà Porto.
Với các pha lập công của André Silva (cú đúp), Jesús Manuel Corona, Yacine Brahimi và Diogo Jota, Porto đã khép lại trận đấu này với thắng lợi 5-0 chung cuộc.
Như vậy kết thúc vòng bảng, Leicester với 13 điểm xếp thứ nhất, Porto xếp thứ 2 với 11 điểm. Trong khi đó Copenhagen đã giành quyền chơi tiếp tại Europa League với vị trí thứ 3, còn Bruges rời Champions League mà không giành được thắng lợi nào.