Here we go! Tottenham chốt hạ vụ Marmoush, phí mua đứt 50 triệu bảng
BongDa.com.vnTottenham đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ tiền đạo Omar Marmoush từ Manchester City với giá 50 triệu bảng, hứa hẹn mang lại cú hích lớn cho hàng công của đội bóng bắc London.
Tottenham đã đạt được thỏa thuận miệng với Manchester City để chiêu mộ tiền đạo người Ai Cập Omar Marmoush. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đây là một bản hợp đồng cho mượn ban đầu, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng. Điều khoản này sẽ trở thành nghĩa vụ bắt buộc nếu một số điều kiện cụ thể được đáp ứng trong quá trình thi đấu. Marmoush đã đồng ý các điều khoản cá nhân với đội bóng bắc London từ vài ngày trước và dự kiến sẽ sớm thực hiện chuyến đi để tiến hành kiểm tra y tế. Thông tin đã được đảm bảo khi Romano dùng câu thần chú ''Here we go'' quen thuộc để chốt hạ.
Trong trận thắng 2-1 của Manchester City trước Bournemouth mới đây, chân sút sinh năm 1999 đã được điền tên vào danh sách dự bị nhưng không được tung vào sân thi đấu một phút nào. Đây được xem là động thái rõ ràng cho thấy thương vụ đang ở những bước hoàn tất cuối cùng. Mặc dù các chi tiết cụ thể về mức lương vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng con số 50 triệu bảng được đánh giá là một mức giá hợp lý cho tài năng của cầu thủ này trên thị trường chuyển nhượng.
Thương vụ Omar Marmoush diễn ra ngay sau khi Tottenham cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Savinho từ chính Manchester City với mức phí 85 triệu bảng. Như vậy, Spurs đã chi tổng cộng khoảng 135 triệu bảng cho bộ đôi ngôi sao tấn công này nhằm ngay lập tức nâng cấp hỏa lực cho đội hình của huấn luyện viên mới. Hiện tại, Tottenham vẫn chưa chính thức công bố bản hợp đồng Savinho, điều này dấy lên những dự đoán rằng câu lạc bộ muốn tổ chức một buổi lễ ra mắt chung cho cả hai tân binh ngay sau khi hoàn tất các thủ tục y tế cần thiết.
Sự xuất hiện của các ngôi sao mới cũng đồng nghĩa với việc tài năng trẻ Mikey Moore nhiều khả năng sẽ được đem cho mượn tại FC Köln của Đức ngay trong tuần này. Đây là bước đi đầy tham vọng của ban lãnh đạo Tottenham sau trận thua thất vọng gần đây, nhằm vực dậy tinh thần cho người hâm mộ.



