Havertz chói sáng, Đức chật vật vượt ải Mỹ
BongDa.com.vnTrong màn chạy đà cuối cùng thuộc loạt trận giao hữu tiền World Cup 2026, tuyển Đức đã vượt qua chủ nhà Mỹ với tỷ số sát nút 2-1. Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Kai Havertz giúp "Cỗ xe tăng" củng cố sự tự tin cực lớn trước thềm giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Bước vào trận đấu tại chảo lửa Soldier Field, cả hai đội tuyển đều khao khát một chiến thắng để tạo đà tâm lý hoàn hảo. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann tung ra sân đội hình gần như tối ưu, trong khi Mauricio Pochettino cũng đặt trọn niềm tin vào các ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá xứ cờ hoa. Bầu không khí sôi động tại thành phố Chicago nhanh chóng được đẩy lên mức cao trào ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Người hâm mộ chủ nhà chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải chứng kiến mành lưới đội nhà rung lên dữ dội. Ngay phút thứ hai, Joshua Kimmich thực hiện cú treo bóng từ điểm đá phạt chếch bên cánh phải vô cùng hiểm hóc. Tiền đạo Kai Havertz chọn điểm rơi chuẩn xác, bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Matt Freese để mở điểm cho đội khách.
Bàn thua chóng vánh không hề làm sụp đổ tinh thần chiến đấu quả cảm của đại diện Bắc Mỹ. Đội bóng áo đen dần lấy lại thế trận, liên tục dồn ép đối phương và thành quả xứng đáng đã xuất hiện ở khoảng thời gian cuối hiệp một. Đón tình huống cản phá bóng bật ra bằng đầu của Jonathan Tah, hậu vệ Antonee Robinson tung cú volley một chạm tuyệt đẹp đưa màn so tài trở lại vạch xuất phát.
Pha lập công xuất thần ấy khiến cục diện trên sân càng lúc càng trở nên giằng co với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch lớn đã kịp thời lên tiếng đúng thời khắc quan trọng đầu hiệp hai.
Phút 57, lại là Havertz ghi dấu ấn đậm nét với đường chuyền dọn cỗ vô cùng tinh tế ngay trong khu vực cấm địa. Tiền vệ Leroy Sane lập tức chớp thời cơ, tung cú sút chìm chéo góc lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương. Bàn thắng thiết lập lợi thế dẫn trước phản ánh đúng sự nhạy bén và chất lượng vượt trội của hàng công tuyển Đức.
Hàng loạt sự thay đổi nhân sự được chiến lược gia người Argentina đưa vào sân nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ. Hệ thống phòng ngự kỷ luật của ông Nagelsmann đã thi đấu cực kỳ tập trung để khóa chặt mọi ngả đường tiến vào vòng cấm.
Đặc biệt, thủ môn dự bị Oliver Baumann đã hóa thân thành người hùng thực sự trong khung gỗ đội khách. Anh xuất sắc đổ người cản phá liên tiếp những cú sút sấm sét đầy uy lực từ Joseph Scally và Brenden Aaronson ở những phút cuối. Kịch tính còn được đẩy lên đỉnh điểm với màn xô xát nảy lửa ở phút bù giờ, dẫn đến thẻ vàng cảnh cáo cho cả Nico Schlotterbeck lẫn Timothy Weah.
Xét về mặt thông số chuyên môn, trận đấu khép lại với những chỉ số phản ánh sự hiệu quả có sự chênh lệch. Tuyển Mỹ tung ra tới 16 pha dứt điểm nhưng chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng ở mức 0.98. Trái ngược hoàn toàn, đội khách tỏ ra sắc bén hơn hẳn khi mang về 1.39 bàn thắng kỳ vọng chỉ từ 12 cú sút.
Chiến thắng nhọc nhằn mang đến bước đà tâm lý tuyệt vời cho đại diện châu Âu trước hành trình chinh phục cúp vàng danh giá. Về phần mình, đội chủ nhà chắc chắn sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu về khả năng tận dụng cơ hội. Cả hai tập thể đều cho thấy sự sẵn sàng để mang tới những màn trình diễn bùng nổ tại kỳ World Cup lịch sử.
Kết quả chung cuộc: Mỹ 1-2 Đức
Cầu thủ ghi bàn:
Mỹ: Antonee Robinson (37')
Đức: Kai Havertz (2'), Leroy Sane (57')




