Trong một phát biểu gần đây, chiến lược gia người Hà Lan có nhắc đến 2 ngôi sao trong đội một là Harry Maguire và Jadon Sancho. Cựu HLV Ajax Amsterdam đều khen ngợi cả hai rằng đã có sự cố gắng cũng như cho thấy được đẳng cấp ở vị trí của mình dù thực tế đang gây thất vọng. Với nhiều người, đó chẳng khác gì lời “tuyên án” cho bộ đôi cầu thủ người Anh.
Chơi không tốt nhưng vẫn được Ten Hag khen ngợi là điềm báo cho các sao M.U.
Lý do ư, hãy nhìn vào lộ trình Erik ten Hag “xử lý” Cristiano Ronaldo và David de Gea. Điểm chung cho sự ra đi của hai “cây đa cây đề” đó là tính bất ngờ.
Chưa một lần Ten Hag phê phán họ trước báo giới, ngược lại còn ca ngợi hết lời. Nhưng với Ronaldo, ông bắt dự bị triền miên khiến chủ nhân 5 QBV tự ái mà ra đi. Với De Gea, nhà cầm quân 53 tuổi ra điều kiện phải giảm lương và chấp nhận dự bị, nếu không thì ra đi. Và lựa chọn của “thánh tôn” là rời Old Trafford. Rõ ràng cựu HLV Ajax đang dùng chiêu “tiếu lý tàng đao” để khiến cho các đối tượng “tự nguyện rút lui”.
Harry Maguire hiển nhiên cũng đang ở trong tâm thế đó.
PC_Ads_In_Article
Đầu tiên, Erik ten Hag đưa cựu sao Leicester vào danh sách thanh lý khi thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa. Bên cạnh đó là động thái quan tâm đến Kim Min-jae hay Axel Disasi như ngầm báo cho “anh trưởng” biết số phận của mình.
Kế đến, chiến lược gia người Hà Lan tiến thêm một bước bằng cách tước băng thủ quân của Maguire dù rằng anh đã đăng đàn nói rằng mình “chủ động rời cương vị”. Tuy nhiên không lâu trước đó, chính Ten Hag khẳng định trước báo giới ông là người sẽ quyết định đội trưởng Quỷ đò chứ không tổ chức bình bầu gì cả. Cho nên ai cũng hiểu cựu HLV Ajax đã tước băng của Harry và trao cho Bruno Fernandes.
Maguire từng bước bị thải loại theo lộ trình của Ten Hag.
Điểm nhấn tiếp theo chính là hành động trên sân cỏ. Dù hơn một lần khẳng định Harry Maguire là trung vệ giỏi, có đẳng cấp nhưng sau tất cả, Erik ten Hag chỉ cho anh ra sân cùng đội hình dự bị ở các trận giao hữu. Về hình thức cũng là trao cơ hội nhưng không khác gì đã thông báo rằng nếu trung vệ Tam Sư không ra đi thì chỉ đóng vai trò phương án dự bị.
Nhưng ngay cả khi đá cùng đội hình 2, Maguire cũng khiến người ta ngán ngẫm bởi anh lại mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong trận hòa giữa M.U và Bilbao. Nhiều nhận định cho rằng đó là dấu chấm hết cho tương lai của ngôi sao 30 tuổi tại Old Trafford bởi anh càng thêm mất điểm trầm trọng.
Dù không phù hợp với lối chơi Erik ten Hag đang xây dựng cho Man United nhưng Harry Maguire vẫn khá “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Trong tình thế dù có “cố đấm ăn xôi” cũng không xong thì cựu sao Leicester nên ra đi trước khi quá muộn. Và nếu trong thời gian tới Maguire rời Old Trafford, người ta sẽ lại suy ngẫm về lộ trình Ten Hag đã vạch ra để thanh lọc Quỷ đỏ.
(Bạn đọc: Tú Tri)