Hai sao Brentford đổ máu khi lao vào cứu người bị hành hung
BongDa.com.vnMột báo cáo gây rúng động vừa tiết lộ hai cầu thủ thuộc đội một Brentford đã bất chấp hiểm nguy để giải cứu một người đàn ông đang bị hành hung dã man tại phía tây nam London.
Sự việc đáng tiếc này được cho là có động cơ phân biệt chủng tộc. Theo nguồn tin từ tờ The Telegraph, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng Chủ nhật (22/3) tại khu vực Richmond. Hai ngôi sao Ngoại hạng Anh (hiện chưa được tiết lộ danh tính) đã không ngần ngại lao vào can thiệp khi chứng kiến nạn nhân bị tấn công trên đường trở về thủ đô sau trận hòa 0-0 với Leeds United tại Elland Road.
Đáng chú ý, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết cả hai cầu thủ đều bị chảy máu trong lúc vật lộn giải cứu nạn nhân. Rất may mắn, các vết thương không quá nghiêm trọng đến mức phải cần đến sự chăm sóc y tế, và cả hai được xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh vào cuối ngày Chủ nhật.
Đại diện Sở Cảnh sát Metropolitan xác nhận: "Cảnh sát đã nhận được trình báo về một vụ hành hung trên đường Queen's Road, Richmond. Các sĩ quan đã làm việc với nạn nhân. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ."
Được biết, sau trận đấu muộn tại Leeds, các cầu thủ Brentford được phép tự do sắp xếp phương tiện di chuyển về nhà do Ngoại hạng Anh sẽ bước vào kỳ nghỉ quốc tế (FIFA Days).
Về mặt chuyên môn, trận hòa quả cảm tại Elland Road giúp đoàn quân của HLV Keith Andrews củng cố vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, bằng điểm với Everton (thứ 8) và chỉ kém đội xếp thứ 6 là Chelsea vỏn vẹn 2 điểm. Vị trí thứ 7 hiện tại đủ để Brentford nuôi mộng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Khi được các phóng viên liên hệ, câu lạc bộ Brentford đã từ chối đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.




