Hai Long chia sẻ xúc động sau khi giúp Việt Nam hạ gục Thái…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Hai Long chia sẻ xúc động sau khi giúp Việt Nam hạ gục Thái Lan

BongDa.com.vnĐội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Điểm nhấn là màn tri ân xúc động của Hai Long và sự bẽ bàng của sao trẻ Thái Lan.

Nguyễn Hai Long tri ân cố HLV Phan Thanh Hùng sau màn tỏa sáng trước Thái Lan. Ảnh: FBNV.
Nguyễn Hai Long tri ân cố HLV Phan Thanh Hùng sau màn tỏa sáng trước Thái Lan. Ảnh: FBNV.

Đội tuyển Việt Nam vừa có bước tiến dài đến gần ngôi vương ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Thái Lan 2-0 ngay trên sân Rajamangala trong trận chung kết lượt đi. Trận đấu tối 22/8 không chỉ ghi dấu ấn chuyên môn mà còn để lại nhiều cảm xúc mãnh liệt từ màn tỏa sáng của Hai Long và những câu chuyện bên lề thú vị.

Vào sân từ phút 59, Hai Long lập tức tạo ra sự khác biệt với pha dứt điểm mở tỷ số ở phút 62. Bảy phút sau, chính anh châm ngòi cho pha phản công chéo sân để Hoàng Hên kiến tạo cho Quang Hải vô lê cháy lưới, ấn định chiến thắng 2-0. Màn trình diễn điểm 10 này giúp Hai Long được trang Sofascore chấm 7,7 điểm – cao nhất trận, vượt qua cả Quang Hải lẫn thủ môn Lê Giang Patrik (cùng 7,5 điểm). Đáng chú ý, tiền vệ này đã có những chia sẻ đầy xúc động để tri ân người thầy cũ vừa qua đời hôm 11/8, cố HLV Phan Thanh Hùng: Con biết Coach (HLV) phù hộ con trong bàn thắng này”. Trước đó, anh cũng từng thổn thức: “Vĩnh biệt Coach, con cảm ơn Coach vì tất cả”.

Trái ngược với sự khiêm nhường của đội tuyển Việt Nam, sao trẻ Thái Lan Yotsakorn Burapha lại nhận "trái đắng" vì những phát ngôn khiêu khích trước thềm đại chiến. Trả lời tờ Khaosod, Yotsakorn ngạo mạn cho rằng: "Về việc đối phó với tuyển Việt Nam - vốn thường đá rắn, tôi nghĩ vì có VAR nên họ sẽ không dám giở tiểu xảo". Kết quả, thần đồng 21 tuổi này thi đấu cực kỳ mờ nhạt, sút bóng lên trời trong pha đối mặt thủ môn và bị Sofascore chấm 6,2 điểm.

Sự việc này lặp lại y hệt vết xe đổ của đội trưởng Indonesia Rizky Ridho, người từng quy chụp Việt Nam đá thô bạo nhưng sau đó mắc sai lầm trực tiếp khiến đội nhà thua sốc 0-3 và mất luôn suất dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trớ trêu thay, chính fanpage Buriram Prankster (hơn 200.000 lượt theo dõi) của Thái Lan lại phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì cầu thủ chủ nhà liên tục dùng tiểu xảo, tiêu biểu là pha ăn vạ thô thiển của Chaiyaphon Otton trước Thành Chung.

Dù nắm lợi thế lớn, Quang Hải vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ: “Chúng tôi có niềm tin vào bản thân và phải hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Toàn đội cần giữ sự cân bằng về cảm xúc, duy trì sự tập trung trong từng tình huống cũng như mọi thời điểm của trận đấu”.

Với tinh thần tập trung tuyệt đối, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết lượt về vào lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.