HAGL ôm hận trên chấm 11m trước PVF-CAND sau 90 phút bế tắc
BongDa.com.vnMàn ra mắt của tân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tại PVF-CAND đã khép lại đầy cảm xúc với chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu trước HAGL trong trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026.
Sự trở lại của bóng đá quốc nội sau quãng nghỉ dài nhường chỗ cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á mang đến bầu không khí đầy hứng khởi trên sân PVF. Trận đấu muộn vòng 1/8 Cúp Quốc gia không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là màn ra mắt PVF-CAND chính thức của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trên cương vị thuyền trưởng đội chủ nhà.
Tuy nhiên, cả hai đội bước vào trận đấu với những tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng. Trong khi PVF-CAND thiếu vắng trung vệ trụ cột Hiểu Minh, thì HAGL cũng không có sự phục vụ của thủ thành số một Trung Kiên vì bận tập trung đội tuyển.
Chính sự xáo trộn về nhân sự cùng việc các cầu thủ chưa kịp bắt nhịp trở lại đã khiến những phút đầu diễn ra khá bế tắc. Thay vì những pha phối hợp nhuần nhuyễn, khán giả phải chứng kiến liên tiếp những tình huống va chạm quyết liệt ở khu vực giữa sân, làm vụn vỡ lối chơi của cả hai bên.
Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên chỉ đến ở phút 35, khi ngoại binh Jairo tận dụng một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm. Đáng tiếc cho đội khách, pha ra chân của trung vệ này lại đưa bóng đi thiếu chính xác trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số quý giá.
Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi HAGL chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng phố Núi đã tạo ra sức ép đáng kể và liên tiếp sở hữu những cơ hội mười mươi để định đoạt trận đấu, nhưng vận may dường như đã ngoảnh mặt với họ.
Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống ở phút 66, khi Minh Tâm đối mặt với khung thành gần như bỏ trống. Ở một tư thế vô cùng thuận lợi, tiền vệ của HAGL lại dứt điểm đưa bóng đi thẳng lên trời trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện và các cổ động viên đội khách.
Chưa dừng lại ở đó, vận đen tiếp tục đeo bám đoàn quân áo vàng ở phút 74. Văn Triệu có pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại được thủ môn đối phương, nhưng xà ngang khung thành PVF-CAND lại từ chối bàn thắng một cách nghiệt ngã.
Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà dưới sự chỉ đạo của tân huấn luyện viên trưởng đã thi đấu đầy kỷ luật. PVF-CAND kiên trì với lối chơi tạt cánh đánh đầu, tận dụng thể hình của các ngoại binh để gây sức ép ngược lại lên khung thành đối phương, tuy nhiên sự chính xác ở những nhịp cuối cùng vẫn là điều họ còn thiếu.
Hòa không bàn thắng sau 90 phút chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua. Trên chấm 11m định mệnh, bản lĩnh của các cầu thủ chủ nhà đã được thể hiện một cách xuất sắc.
Trong khi PVF-CAND thực hiện thành công cả 5 lượt sút, thì áp lực tâm lý đã khiến Cao Hoàng Minh bên phía HAGL sút hỏng quả phạt đền quyết định. Chung cuộc, PVF-CAND giành chiến thắng 5-3 trên loạt đấu súng, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia, để lại nhiều tiếc nuối cho đội bóng phố Núi.
Kết quả chung cuộc: PVF-CAND 0-0 HAGL (Luân lưu: 5-3)
Đội hình xuất phát của 2 đội:
PVF-CAND: Minh Long, Đức Anh, Mpande, Bảo Long, Bá Đạt, Eyenga, Huy Hùng, Anh Tuấn, Hoàng Vũ Samson, Văn Việt, Amarildo.
HAGL: Vũ Khang, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Gabriel, Marciel, Đình Lâm, Văn Triệu, Vĩnh Nguyên, Jairo, Phước Bảo, Du Học.




