Haaland văng tục và từ chối xin lỗi trên sóng trực tiếp
BongDa.com.vnTiền đạo Erling Haaland gây xôn xao khi thẳng thừng từ chối xin lỗi về việc văng tục trên sóng truyền hình trực tiếp sau chiến thắng kịch tính trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh.
Trong trận cầu tâm điểm diễn ra tại sân vận động Etihad, Manchester City đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước đối thủ Arsenal. Erling Haaland chính là người hùng khi ghi bàn thắng quyết định, mang về lợi thế cực lớn cho đội nhà. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào màn phỏng vấn sau trận đấu của tiền đạo người Na Uy trên kênh Sky Sports. Haaland đã sử dụng những từ ngữ thô tục ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, khiến buổi trò chuyện trở nên vô cùng căng thẳng.
Phóng viên Patrick Davison đã phải ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở và cảnh báo Haaland về việc kiểm soát ngôn từ trước hàng triệu khán giả. Dù có sự can thiệp trực tiếp từ phía đài truyền hình, Haaland vẫn giữ thái độ cứng rắn và từ chối đưa ra lời xin lỗi.
Anh thản nhiên gạt đi lời nhắc nhở bằng khẳng định rằng việc chửi thề là một phần hết sức bình thường trong cuộc sống của mỗi người. Sự thẳng thắn này cho thấy tiền đạo sinh năm 2000 dường như vẫn đang ở trong trạng thái hưng phấn quá mức sau một trận đấu đầy kịch tính.
Thay vì hối lỗi về hành vi của mình, chân sút chủ lực của Manchester City nhanh chóng chuyển chủ đề sang màn trình diễn của các đồng đội. Anh dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Bernardo Silva, người đã có một ngày thi đấu vô cùng năng nổ. Haaland thậm chí còn ví von một tình huống hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ người Bồ Đào Nha với phong cách của huyền thoại Fabio Cannavaro.
Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi, Haaland còn để lại dấu ấn với màn đối đầu thể xác cực kỳ quyết liệt cùng Gabriel Magalhaes. Những pha va chạm mạnh mẽ giữa anh và trung vệ phía Arsenal đã làm tăng thêm tính chất căng thẳng cho trận đại chiến. Sự máu lửa này, kết hợp với thái độ bất cần trong cuộc phỏng vấn, đã tạo nên một hình ảnh Erling Haaland đầy cá tính nhưng cũng không ít thị phi.



