Tuy đã bùng nổ mạnh mẽ ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester City, nhưng Erling Haaland vẫn thừa nhận, Premier League vẫn là một giải đấu vô cùng khắc nghiệt và anh thường bị vắt kiệt sức sau mỗi trận đấu tại đây.
Bên cạnh đó, Haaland còn dành những lời tán dương đặc biệt đến Virgil Van Dijk, người mà anh khẳng định là đối thủ khó nhằn nhất của mình trong mùa giải vừa qua. Chân sút người Na Uy chia sẻ:
“Tôi nhớ khi đến Anh, tôi đã nghĩ, ‘ừ, sẽ rất khó khăn đấy’, và đó là sự thật."
PC_Ads_In_Article
Haaland trải lòng.
“Đó là một giải đấu đòi hỏi thể chất nhiều hơn Bundesliga, và tôi cũng thích có được cảm giác bị vắt kiệt sau trận đấu.”
“Tôi nhớ, chúng tôi đã gặp khó khăn ở Anfield. Van Dijk, tôi luôn nói về điều này, tôi nghĩ anh ấy rất giỏi."
“Chuyến làm khách ở Madrid cũng thực sự khó khăn, luôn có hai cầu thủ theo kèo tôi . Nhưng Van Dijk, tôi thực sự thích anh ấy."
“Tôi đã đối đầu với Van Dijk nhiều lần. Anh ấy thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng không chiến ấn tượng."