Haaland "hết pin", Man City hụt hơi đua vô địch

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Haaland "hết pin", Man City hụt hơi đua vô địch

BongDa.com.vnMùa giải năm nay bắt đầu với một kế hoạch rõ ràng từ Pep Guardiola: biến Erling Haaland thành trung tâm tuyệt đối của vũ trụ Man City. Sau sự ra đi của Kevin De Bruyne, mọi vệ tinh xung quanh đều phục vụ để "quái vật" Na Uy tỏa sáng.

Haaland có màn trình diễn nhạt nhòa trước Man Utd.
Haaland có màn trình diễn nhạt nhòa trước Man Utd.

Chiến thuật "Haaland: To The Max" đã hoạt động hoàn hảo trong giai đoạn đầu, kéo Man City trở lại cuộc đua vô địch với Arsenal. Nhưng bóng đá luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình: Điều gì sẽ xảy ra nếu ngôi sao sáng nhất vụt tắt? Man City đang phải nếm trải câu trả lời cay đắng đó trong suốt một tháng qua.

Khi "Siêu nhân" cũng biết mệt

Kể từ Giáng sinh, Haaland chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng (từ chấm phạt đền trước Brighton). Phong độ sa sút thảm hại của anh kéo theo hệ quả tất yếu: Man City chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Thất bại 0-2 trước Manchester United tại Old Trafford có thể là giọt nước tràn ly, đẩy nhà đương kim vô địch vào nguy cơ bị Arsenal bỏ xa.

Trong trận derby Manchester, Haaland hoàn toàn bị Harry Maguire và Lisandro Martinez "bỏ túi". 14 lần chạm bóng, phần lớn là quay lưng về phía khung thành và chịu sự truy cản gắt gao, cho thấy sự bất lực của tiền đạo số 9. Ngay cả những vệ tinh như Phil Foden hay Antoine Semenyo cũng không thể tận dụng khoảng trống do Haaland tạo ra, đơn giản vì hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ đã bịt kín mọi ngả đường.

Việc Guardiola rút Haaland ra ở phút 80 để thay bằng cầu thủ 18 tuổi Divine Mukasa như một lời thừa nhận thất bại. Haaland cần nghỉ ngơi. Với 2.478 phút thi đấu trên mọi đấu trường – nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào tới 4 tiếng đồng hồ – anh đang bị vắt kiệt sức lực.

Những con số thống kê không biết nói dối: số cú sút mỗi 90 phút giảm từ 4.21 xuống 3.29, chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (NPxG) rơi tự do từ 0.89 xuống 0.3. Đáng lo ngại hơn, 30% số cú sút của anh giờ đây đến từ ngoài vòng cấm – điều hiếm thấy trước kia.

Man City sẽ ra sao khi Haaland tiếp tục bị bắt bài?
Man City sẽ ra sao khi Haaland tiếp tục bị bắt bài?

Hệ lụy của lối chơi "một màu"

Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở phong độ của Haaland, mà là cách Man City đã xây dựng lối chơi xung quanh anh. Họ dường như đã trở thành một phiên bản cao cấp của "Crystal Palace thời Andy Johnson" – dồn toàn lực cho một chân sút và phó mặc số phận vào đó. Khi Haaland hắt hơi, cả Man City sổ mũi.

Hàng thủ chắp vá thiếu vắng Ruben Dias và Josko Gvardiol không còn đủ sức gánh vác khi hàng công tịt ngòi. Guardiola đã đánh cược rằng Haaland sẽ ghi nhiều bàn hơn số bàn thua mà hàng thủ phải nhận. Nhưng canh bạc đó đã phản tác dụng. Ngay cả khi Marc Guehi sắp cập bến, một mình anh khó có thể vá víu hết những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự đang bị đối phương khai thác dễ dàng.

Pep Guardiola là một thiên tài chiến thuật, và ông có thể sẽ tìm ra giải pháp. Nhưng hiện tại, sự phụ thuộc thái quá vào Haaland đang khiến Man City trả giá đắt. Nếu bạn sống nhờ những bàn thắng của Haaland, bạn cũng có thể chết vì sự im lặng của anh ấy.

Và tại Old Trafford hôm nay, Man City trông chẳng khác nào một đội bóng đã cạn kiệt sinh khí.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.