Haaland chưa bình phục, cờ đến tay Arsenal tại Ngoại hạng Anh
BongDa.com.vnCuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý liên quan đến tình hình lực lượng của Manchester City.
Mới đây, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng thừa nhận tiền đạo chủ lực Erling Haaland vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, một thông tin có thể mang lại lợi thế không nhỏ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal.
Chân sút người Na Uy đã phải rời sân ngay sau hiệp một trong trận thắng Fulham gần đây do cảm thấy khó chịu. Dù đã ghi bàn liên tiếp trong hai trận đấu trước đó, bao gồm pha lập công quan trọng vào lưới Liverpool, nhưng tình trạng thể lực của Haaland đang là dấu hỏi lớn.
Sau đánh bại Salford tại FA Cup, trận đấu mà Haaland vắng mặt, Guardiola xác nhận: "Erling chưa đạt 100% thể lực. Bác sĩ nói với tôi vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng cậu ấy đã gặp chút rắc rối trước và trong trận đấu, đó là lý do cậu ấy không thi đấu hiệp hai.
Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình của Erling tiến triển như thế nào."
Sự lo lắng càng tăng lên khi Haaland vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Sáu của Man City, trong khi các trụ cột khác như John Stones hay Rodri đều đã trở lại. Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, đặc biệt là cuộc đối đầu quan trọng với Newcastle tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần tới, nhiều khả năng Guardiola sẽ không mạo hiểm sử dụng "cỗ máy ghi bàn" của mình nếu anh chưa thực sự sung mãn.
Đối với Arsenal, bất kỳ sự vắng mặt nào của Haaland cũng là một tin vui. Tiền đạo này hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và là nhân tố then chốt trong hành trình chinh phục ngôi vương của Man City. Nếu Haaland phải ngồi ngoài, dù chỉ trong thời gian ngắn, cán cân quyền lực trong cuộc đua vô địch có thể sẽ nghiêng về phía Pháo thủ.
Nếu muốn tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của "The Citizens", bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




