Haaland ấn tượng trước đẳng cấp của Jude Bellingham

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Haaland ấn tượng trước đẳng cấp của Jude Bellingham

BongDa.com.vnErling Haaland dành những từ ngữ ca ngợi Jude Bellingham sau màn thể hiện xuất sắc ở chiến thắng trước Na Uy.

Haaland ca ngợi Bellingham. Ảnh: Getty Images.
Haaland ca ngợi Bellingham. Ảnh: Getty Images.

Sau thất bại kịch tính của đội tuyển Na Uy trước Anh tại tứ kết World Cup, Erling Haaland không tiếc lời ca ngợi người đồng đội cũ Jude Bellingham. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester City khẳng định điều duy nhất khiến anh ngạc nhiên là những lời chỉ trích mà Bellingham phải nhận trong thời gian qua.

Trận đại chiến giữa Anh và Na Uy khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Tam Sư sau 120 phút thi đấu quả cảm. Nhân tố rực sáng nhất không ai khác chính là Jude Bellingham với cú đúp bàn thắng, trực tiếp nâng tổng số pha lập công của anh tại giải đấu lần này lên con số 6.

Màn trình diễn bùng nổ của Bellingham diễn ra ngay sau một giai đoạn áp lực, khi dư luận liên tục hoài nghi về vị trí đá chính của anh trước khi giải đấu khởi tranh.

Phát biểu sau trận đấu,Haaland khẳng định anh hoàn toàn không bất ngờ trước phong độ của Bellingham trên đất Bắc Mỹ: "Tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ghi hai bàn ngày hôm nay và chơi hay đến vậy. Điều duy nhất khiến tôi suy nghĩ là đôi khi cậu ấy phải nhận quá nhiều lời chỉ trích, chỉ vì người ta cho rằng cậu ấy không ghi đủ số bàn thắng hoặc những lý do đại loại thế."

Haaland nhấn mạnh tầm đẳng cấp khác biệt của Bellingham: "Tôi nghĩ cậu ấy thực sự không đáng bị đối xử như vậy bởi Jude là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Cậu ấy là một tiền vệ, nhưng vẫn ghi bàn đều đặn và vẫn có thể lừa bóng qua mọi cầu thủ trên sân. Tôi chỉ có những lời khen ngợi dành cho Jude. Cậu ấy thật khó tin".

Trước khi bước vào màn so tài, Erling Haaland sở hữu phong độ thuyết phục với 7 bàn thắng sau 6 trận đấu. Tuy nhiên, trong một ngày hệ thống phòng ngự của đội tuyển Anh thi đấu kỷ luật, Haaland bị chia cắt và bất lực trong việc tìm đường đến mảnh lưới của thủ thành Jordan Pickford.

Sau khi vượt qua chướng ngại vật mang tên Na Uy, đoàn quân Thomas Tuchel tiến vào vòng bán kết. Thử thách tiếp theo của Jude Bellingham và các đồng đội sẽ là đội tuyển Argentina.