Hạ Arsenal, O'Reilly tự tin: "Tôi ghi bàn từ khi còn nhỏ"
BongDa.com.vnNgười hùng Nico O'Reilly bày tỏ sự sung sướng sau khi lập cú đúp giúp Manchester City đánh bại Arsenal 2-0 để lên ngôi vô địch Carabao Cup.
Hậu vệ trẻ Nico O'Reilly đã trải qua một trận chung kết đáng nhớ nhất sự nghiệp khi rực sáng với cú đúp bàn thắng, đưa Manchester City vượt qua Arsenal với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch Carabao Cup (EFL Cup) trên thánh địa Wembley.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tài năng 21 tuổi đã chia sẻ những cảm xúc mãnh liệt và không giấu được niềm tự hào về màn trình diễn cá nhân xuất sắc của mình trong một ngày thi đấu mang tính lịch sử của bóng đá Anh. Trả lời phỏng vấn kênh Sky Sports ngay trên sân, sao mai của Man City đã có những bộc bạch đầy chân thật về quá trình phát triển bản thân và thói quen xé lưới đối phương.
Người hùng của Man City phát biểu đầy xúc động:
"Thật là một cảm giác không thể tin được khi giành chiến thắng trong một trận chung kết và đánh bại đội bóng này, chúng tôi biết họ xuất sắc như thế nào. Bây giờ chúng tôi cần phát huy điều đó, nó sẽ tạo đà tâm lý tốt cho toàn đội.
Tôi đang vô cùng sung sướng. Có một chút ngỡ ngàng khi thấy người hâm mộ hò reo như vậy lúc tôi ghi những bàn thắng đó. Một cảm giác thực sự tuyệt vời, một ngày cuối tuần sinh nhật trọn vẹn.
Từ khi còn là một cậu bé, tôi đã chơi ở hàng tiền vệ, xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Việc mang khả năng đó lên sân chơi đẳng cấp cao nhất là rất tốt cho cá nhân tôi, bổ sung thêm cho lối chơi của tôi và đó là một cảm giác tuyệt vời."
Bên cạnh những chia sẻ đầy tự tin của O'Reilly, màn ăn mừng trên sân Wembley cũng diễn ra vô cùng cuồng nhiệt. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã ngay lập tức chạy vào sân để ôm chầm lấy các học trò trong khi đội ngũ chuẩn bị đã sẵn sàng bục vinh quang.
Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu quốc nội đầu tiên trong mùa giải cho Man City mà còn là cú hích tinh thần cực lớn sau một tuần lễ đầy giông bão. Chuyên gia Gary Neville của Sky Sports nhận định: "Họ đã giáng một đòn chí mạng ngày hôm nay. Man City cần một cú hích tinh thần cho giai đoạn nước rút và họ đã đạt được. Pep Guardiola hẳn phải rất vui mừng."
Về phía Arsenal, thất bại này đồng nghĩa với việc giấc mơ thâu tóm "cú ăn bốn" đã chính thức khép lại. Cơn khát danh hiệu League Cup kéo dài từ năm 1993 của Pháo thủ vẫn chưa thể chấm dứt sau một ngày thi đấu đáng quên, đặc biệt là với thủ thành Kepa Arrizabalaga.




FA Cup