Góc Tottenham: Mãi là kẻ thách thức?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Góc Tottenham: Mãi là kẻ thách thức?

BongDa.com.vnTottenham đã có một trận đấu thất vọng trước West Brom, câu hỏi đặt ra bây giờ đó là liệu Gà Trống có còn là một ứng viên cho danh hiệu vô địch nữa hay không?

Dần xa ngôi đầu

Chỉ phải tiếp đón một West Brom đang nằm trong nhóm cuối bảng trên sân nhà, nhiều người đã tin rằng Tottenham sẽ dễ dàng có được 1 chiến thắng để tiếp tục bám đuổi 2 đội bóng thành Manchester trong cuộc đua vô địch tại Premier League mùa này. Nhưng không, viễn cảnh đó đã không xảy ra. Thay vào đó thầy trò Mauricio Pochettino đã có một trận đấu đáng thất vọng trước West Brom.

Tottenham tiếp tục gây thất vọng.

 Tottenham tiếp tục gây thất vọng.

Ngay phút thứ 4, lưới của Gà Trống đã phải rung lên sau pha lập công của Salomón Rondón. Bàn thua sớm đã ảnh hưởng không ít dến tâm lý thi đấu của đội chủ nhà. Phải rất vất vả thì Tottenham mới có được bàn gỡ nhờ công của Kane ở phút 74 của trận đấu. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đội bóng thành London làm được.

Chung cuộc họ chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước West Brom. Với kết quả này, Tottenham không chỉ đứng đang trước nguy cơ bị Man City gia tăng khoảng cách (đang là 10 điểm), mà họ cũng đã bỏ qua cơ hội để vượt qua Chelsea, hay loại bỏ sự đeo bám của Liverpool (2 đội này đã hòa 1-1 ở lượt trận này), đồng nghĩa khả năng văng khỏi top 4 là rất lớn.

Bị ám ảnh ngay với sân nhà Wembley

Có một sự thật khó hiểu đang xảy ra đối với Tottenham, đó là việc họ đang sợ hãi bởi chính sân nhà của mình. Cụ thể dù đã đi qua tháng thứ 3 của mùa giải mới, Tottenham vẫn chưa giải nổi “lời nguyền” Wembley trong khuôn khổ Premier League. Cụ thể trải qua 7 trận tại Wembley, Tottenham đã không thắng tới 4, chiếm tới 57%, một tỷ lệ thật sự là quá cao.

Còn nhớ trong mùa trước khi White Hart Lane chưa bước vào giai đoạn nâng cấp, Tottenham gần như chẳng ngán bất cứ một đội bóng nào tại đây. Cụ thể họ thắng 17, hòa 2 trong 19 trận đá trên sân đấu này, có mùa giải bất bại đầu tiên ở sân nhà kể từ mùa 1964/65. Đáng chú ý, đội quân của Pochettino ghi tới 45 bàn (trung bình 2,5 bàn/trận), để thủng lưới 8 bàn (hiệu suất 0,44 bàn/trận).

Liệu họ có còn là một ứng viên cho danh hiệu vô địch nữa hay không?

 Liệu họ có còn là một ứng viên cho danh hiệu vô địch nữa hay không?

Đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này? Theo lý giải của nhiều người, đó chính là vì sự khác nhau giữa mặt sân tại White Hart Lane và Wembley. Cụ thể nếu White Hart Lane có kích thước chỉ là 100x67 m (6.700 m2), thì kích thước của Wembley lại lên tới 105x69 m (7.245 m2). Theo các chuyên gia, việc thi đấu ở mặt sân lớn hơn đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chơi pressing cường độ cao của Pochettino.

Nhưng 'lời nguyền' Wembley không phải là tất cả

Có thể kích thước sân Wembley ít nhiều đã ảnh hưởng đến lối chơi của Tottenham, tuy nhiên chỉ một nguyên nhân thôi thực tế là chưa đủ để dẫn đến một loạt kết quả không tốt của Tottenham mùa này. Nếu xét thành tích sân khách mùa này của Tottenham, thì tỷ lệ họ thua tại Premier League cũng lên tới 34%.

Nếu nhìn ở một góc độ khác, có thể thấy rằng lối chơi của Tottenham đã phần nào bị bắt bài. Nên nhớ rằng khác với nhiều đội bóng trong top đầu tại Anh, Tottenham đã không bổ sung quá nhiều gương mặt mới trong đội hình. Chiến thuật của họ vẫn đang tập trung xoay quanh những ngôi sao cũ đó là Kane, Alli, Eriksen,... Sau 1 năm, nếu các đội bóng tại Anh học được cách di chuyển, chơi bóng của các cầu thủ này để đưa ra phương án 'khóa chặt' thì cũng không có gì lạ.

Và khi các ngôi sao của mình bị 'bắt bài', Pochettino vẫn chưa có được những phương án thay thế thích hợp. Đó có lẽ mới chính nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc của Tottenham thời gian gần đây. Một kỳ chuyển nhượng đã sắp trở lại, và có lẽ Pochettino, cũng như lãnh đạo của Tottenham, cần có những kế bổ sung làm mới đội hình. Nếu không, có lẽ họ sẽ mãi chỉ là kẻ thách thức trong cuộc đua vô địch tại Premier League mà thôi.

Video tài cầm quân của Pochettino