Góc nhìn: EURO của những người già

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Góc nhìn: EURO của những người già

BongDa.com.vn(BongDa.com.vn) - EURO 2016 đang bước vào những guồng quay hấp dẫn và kịch tính nhất.

EURO 2016 đang trở nên hấp dẫn hơn bằng các lượt trận vòng knock out. Ảnh: Internet.

 EURO 2016 đang trở nên hấp dẫn hơn bằng các lượt trận vòng knock out. Ảnh: Internet.

Trong bóng đá châu Âu, khi bước qua ngưỡng tuổi 30 một cầu thủ có thể tạm gọi là già. Nhưng có thể thấy những ngôi sao kỳ cựu đó đang làm điên đảo EURO 2016 với những màn trình diễn chói sáng ở bất cứ tuyến nào và bất kì ĐTQG nào.

Ở ĐTQG Pháp, Paul Pogba chính là viên ngọc được kì vọng nhất sẽ lĩnh xướng Les Blues viết giấc mơ vinh quang nhưng thực tế cho đến lúc này Dimitri Payet mới là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của “Gà trống”. Tiền vệ của West Ham không còn trẻ và sắp bước vào tuổi 30.

Ở Bồ Đào Nha, Ricardo Quaresma vừa ghi bàn thắng vàng giúp Selecao châu Âu giành chiếc vé vào tứ kết. Trước đó những Cristiano Ronaldo hay Pepe chính là các nhân tố gồng gánh Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng. Tất nhiên cả ba người trên đều đã trên 30 tuổi thậm chí Quaresma đang ở đoạn xế chiều của sự nghiệp.

Tình hình ở các đại gia khác cũng chẳng khác mấy, Tây Ban Nha vẫn thăng hoa dựa vào sự dẫn dắt của Andres Iniesta. Đức dù hùng mạnh nhưng các ngôi sao ghi bàn lại là Bastian Schweinsteiger hay Mario Gomez. Với Italia, tất nhiên họ dựa vào hàng thủ lão luyện của Buffon, Barzagli hay Chiellini.

Thực tế thì ở các đội bóng tầm khá hoặc trung bình, các lão tướng cũng đang ra sức thăng hoa. Ba Lan đã vào tứ kết nhờ những phút tỏa sáng rực rỡ của Jakub Blasczykowski xuyên suốt từ vòng bảng chứ chẳng phải Robert Lewandowski. Hungaria viết giấc mơ thần tiên nhờ Kiraly hay Gera những cầu thủ sắp giải nghệ. Còn ở một số đội rời cuộc chơi như CH Séc, Tomas Rosicky và Petr Cech vẫn là những cây trường sinh.

Ricardo Quaresma ghi bàn đưa Bồ Đào Nha và tứ kết EURO 2016. Ảnh: Internet.

 Ricardo Quaresma ghi bàn đưa Bồ Đào Nha và tứ kết EURO 2016. Ảnh: Internet.

Có thể những Morata hay Lukaku mới là những tay săn bàn hàng đầu và tràn trề cơ hội vươn xa nhưng thực tế cho thấy họ đang được dẫn dắt và tôi luyện nhờ vào các đàn anh đã gạo cội và nhiều lần ăn cơm tuyển. EURO 2016 tưởng như là sàn diễn của những người trẻ khi hàng loạt sao mai xán lạn nổi đình nổi đám trước thềm mùa hè. Ấy vậy mà những cựu binh vẫn cho thấy giá trị rất lớn của mình.